Liverpool đã tiến một bước dài trong mục tiêu giải cơn khát vô địch Anh sau 30 năm, chiến thắng 3-1 ấn tượng trước Man.City giúp họ tạo cách biệt với thách thức lớn nhất của mình lên thành 9 điểm. Phía ngược lại, Man.City bất chấp đã chơi tốt (tung đến 18 pha dứt điểm so với 12 của chủ nhà) tại Anfield, nơi họ chỉ thắng 1 trong 29 lần làm khách gần nhất, thì việc để Fabinho, Mohamed Salah và Sadio Mane lần lượt tung những đòn đánh chí mạng cũng lộ rõ những hạn chế của mình trong cuộc đua đầy căng thẳng này.
“Những gì diễn ra hôm nay đã cho thấy tại sao chúng tôi là nhà vô địch 2 năm liền”, HLV Guardiola nói về màn trình diễn của đội. “Trong sân vận động này với cách chúng tôi đã chơi là không thể tin được, tôi tự hào về đội bóng của mình hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã chơi rất tốt trên sân nhà của đội bóng tốt nhất châu Âu. Mùa giải vẫn còn bảy tháng nữa, tuy nhiên, nếu Liverpool có thể thắng Premier League, tôi sẽ là người đầu tiên chúc mừng họ vì chúng ta không thể phủ nhận họ giỏi như thế nào. Liverpool đang chơi quá tốt, họ tạo ra nhiều cơ hội bằng lối chơi ổn định đáng kinh ngạc trong tất cả các trận đấu của mình”.
Liverpool hiện đã giành 34/36 điểm tối đa trong mùa giải này. Tính cả 9 chiến thắng cuối mùa trước, thì đoàn quân của HLV Jurgen Klopp đã thắng 20 trong 21 trận gần nhất. Với cách biệt 8 điểm tạo nên trước những đối thủ bám đuổi chỉ sau 12 vòng đấu đầu tiên, đây cũng là khoảng cách lớn nhất từng có kể từ sau Man.United tạo nên ở mùa giải 1993-1994, vốn cũng chứng kiến thầy trò HLV Sir Alex Ferguson thẳng tiến đến ngôi vô địch.

Trước câu hỏi liệu Man.City vẫn có thể giành danh hiệu Premier League mùa này hay không? HLV Guardiola nói thêm: “Tôi thật sự không biết! Tôi không phải là một ảo thuật gia và tôi không biết trước tương lai. Bây giờ là thời gian của đội tuyển quốc gia, hy vọng sau khi cầu thủ trở lại, chúng tôi sẽ cố gắng đánh bại Chelsea để bắt đầu lại nỗ lực của mình. Có 3 đội đang xếp trên chúng tôi, tức là họ đang có nhiều cơ hội trở thành nhà vô địch hơn nên điều duy nhất chúng tôi nghĩ đến lúc này là phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.
Các tin, bài viết khác
-
Tottenham sẵn sàng đón tân binh thứ tư
-
Pháo thủ “đấu tay đôi” Quỷ đỏ trong vụ Lisandro Martinez
-
Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công
-
De Jong từ chối rời Barcelona, Man United quay sang quyến rũ Tielemans
-
Tottenham “dốc túi” lấy 2 sao của Everton
-
Man.United tiến gần những tân binh đầu tiên
-
Rời Liverpool, 'Mane sẽ hủy hoại 2 năm tuyệt vời nhất sự nghiệp'
-
Còn gì tuyệt vời hơn nếu Neymar gia nhập Chelsea!
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu