Aguero đã ghi cú đúp và kiến tạo 1 bàn khác trong chiến thắng 4-0 trước Bournemouth vào đêm thứ bảy. Đây là bàn thứ 100 và 101 của Aguero trước người hâm mộ tại sân Etihad, và gần 2 tháng sau khi phá vỡ kỷ lục mọi thời đại ghi 177 bàn của huyền thoại Eric Brook cho Man.City, anh tiếp tục nâng cao số bàn thắng của mình lên con số 184 bàn sau 273 trận (134 bàn sau 195 trận Premier League). Trải qua 6 năm rưỡi tại CLB, ngôi sao người Argentina đã gắn chặt bản thân vào chu kỳ thành công bật nhất trong lịch sử CLB, với 2 danh hiệu Premier League và 2 chiếc Cúp Liên đoàn. Và lúc này, anh chuẩn bị chào đón mùa giải có thể xem là vĩ đại nhất lịch sử của một đội bóng Anh, nếu Man.City có thể kết thúc mùa giải với “cú ăn 4” thần thánh.
Tuy nhiên, 3 năm cuối cùng của hợp đồng đang diễn ra không suôn sẻ với Aguero. Về mặt cá nhân, 12 bàn thắng giúp anh tiếp tục hy vọng vào lần thứ 2 trở thành Vua phá lưới Premier League - và ghi tổng cộng là 15 bàn sau 20 trận trên mọi đấu trường. Nhưng, vị thế của Aguero tại Etihad đang bị đe dọa nghiêm trọng từ sự cạnh tranh từ Gabriel Jesus, một chân sút trẻ người Brazil đang được nhìn nhận như là tương lai của CLB. Thậm chí, có tin Man.City quyết đưa Alexis Sanchez về từ Arsenal là để thay thế Aguero.
Và cũng đang có thông tin, Real Madrid và đặc biệt đội bóng cũ Atletico Madrid đều đang nỗ lực để mang Aguero trở lại La Liga, giải đấu từng giúp anh bước ra ánh sáng sau khi ghi 74 bàn sau 175 trận. Trong lúc, bất chấp nhiều nỗ lực trói chân các trụ cột từ Man.City, thì cái tên Aguero đã không được nhắc đến. Từ đây có câu hỏi phải chăng, Man.City và cụ thể là HLV Pep Guardiola, đã không còn xem cầu thủ đã ghi tối thiểu 12 bàn trong 7 mùa giải liên tiếp như một nhân tố không thể thiếu?
Guardiola cũng nhấn mạnh sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào đối với Aguero: “Tôi từng là một cầu thủ bóng đá, tôi hiểu rõ cảm giác của một cầu thủ khi không được thi đấu. Tôi cố gắng để có được mối quan hệ tốt đẹp nhất với các cầu thủ. Nhưng tôi cần phải nhấn mạnh, mọi cầu thủ đều phải dành cho nhau sự tôn trọng. Man.City đã thành công nhờ nội bộ luôn duy trì được một mối quan hệ tuyệt vời, và chắc chắn chúng tôi không muốn thấy bất kỳ sự không hài lòng nào trên sân tập”.