Chỉ vài ngày sau khi đón tin mất Kevin De Bruyne trong 3 tháng vì một chấn thương đầu gối trong buổi tập. Đến hôm qua, Man.City đã ra một tuyên bố thất vọng khác, họ có thể sẽ mất thủ thành số 2 Claudio Bravo trong một thời gian dài, thậm chí có thể đến hết mùa giả này sau khi cầu thủ người Chile bị đứt gân gót chân trái. Đáng nói ở đây, xui rủi với thủ thành 35 tuổi này cũng đến trong một buổi tập.
Bravo đã mất vị trí bởi một Ederson quá xuất sắc, tuy nhiên, đóng góp của thủ thành số 1 tuyển Chile là không nhỏ. Bravo là sự lựa chọn cho mặt trận đấu cúp quốc nội ở mùa qua, và đã giúp Man.City thắng Cúp Liên đoàn. Nếu không có De Bruyne, trong tay HLV Guardiola vẫn còn rất nhiều sự lựa chọn như David Silva, Bernardo Silva, Ilkay Gundogan hay Phil Foden. Nhưng, mất Bravo và nếu Ederson gặp xui rủi lớn nào từ nay đến khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm 2019, thì thật sự là thảm họa với Man.City.

Vì quá tự tin vào vị trí thủ môn, nên Pep chỉ dành vị trí số 3 trong khung thành cho Daniel Grimshaw, cầu thủ mới 20 tuổi và chưa có bất kỳ kinh nghiệm nào ngoài những ấn tượng tạo nên ở cấp độ trẻ. Lúc này, người hâm mộ Man.City có lẽ đang tiếc nuối quyết định bán Joe Hart sang Burnley hồi mùa hè này.
Các tin, bài viết khác
-
Everton dần tan mộng Champions League
-
Pep bảo vệ quyết định luân phiên đội hình
-
Quỷ đỏ đòi nợ thành công Tottenham, West Ham trở lại tốp 4
-
Jesse Lingard ghi cú đúp, đưa West Ham qua mặt Chelsea chiếm ngôi thứ 4
-
Cú đúp của Pulisic giúp Chelsea giữ vị trí thứ 4
-
Salah và Trent tỏa sáng giúp Liverpool thắng ngược dòng Aston Villa
-
Dallas ghi cú đúp giúp 10 cầu thủ Leeds thắng sốc trước Man City
-
HLV Tuchel thách thức Abraham
-
Solskjaer quyết tâm phục thù Tottenham
-
Lịch thi đấu vòng 31 Ngoại hạng Anh: Man United rửa hận Tottenham, Chelsea nhờ vả Leicester