Manuel Pellegrini sẽ có cơ hội khiến cho chiếc ghế Jose Mourinho đang ngồi lung lay dữ dội hơn khi Malaga tiếp Real Madrid trong trận đấu cuối cùng của năm 2012.
![]() |
Mourinho đang chịu nhiều sức ép. |
Trận hòa 2-2 trước Espanyol vòng trước khiến Real Madrid bị Barcelona bỏ xa đến 13 điểm trên bảng xếp hạng. Sau 16 vòng đấu đầu tiên, Real đã đánh rơi số điểm còn nhiều hơn cả toàn bộ mùa giải trước. Điều đó khiến Mourinho trở nên chán chường và ông tuyên bố Real đã hết cửa đuổi theo Real.
Phát ngôn ấy khiến Chủ tịch Florentino Perez hết sức thất vọng. Và ngay trước giới truyền thông, ông đã phải lên tiếng chấn chỉnh khi tuyên bố Real không bao giờ được từ bỏ hy vọng. Bây giờ, Pellegrini sẽ càng làm cho sự chán chường của cộng đồng Real dành cho Mourinho lớn hơn nữa nếu có thể nhấn chìm đội bóng Hoàng gia đêm nay. Nếu thế, đấy là một màn báo thù không thể ngọt ngào hơn của Pellegrini, người từng bị Perez sa thải để rước Mourinho về năm 2010. Ngày ấy, Pellegrini đã giúp Real giành số điểm kỷ lục tại Liga là 96 điểm nhưng chỉ về nhì bởi Barca còn phá kỷ lục ấy sâu hơn với 99 điểm. Sau đó Pellegrini nhận lời cầm quân cho Malaga và mau chóng biến đội bóng xứ Andalucia thành một đối thủ giàu tính cạnh tranh.
Trong 2 năm qua, Pellegrini đã nhiều lần chạm trán Mourinho với kết quả thua nhiều hơn thắng. Nhưng bây giờ, chính Malaga lại đang ở vào một vị thế tốt hơn Real. Họ đã vào vòng knock-out Champions League với ngôi đầu bảng và sớm hơn Real. Họ đang có một tập thể giàu khát khao chứng tỏ và hết sức đoàn kết, chứ không chia rẽ như các ngôi sao tại Real.
Mourinho từng bảo ông sẽ chẳng bao giờ cầm quân cho 1 CLB như Malaga một khi đã rời Real. Lời nói cạnh khóe của Mourinho càng khiến cho “kỹ sư” nung nấu ý định báo thù. Với chỉ 10 bàn để lọt lưới cho đến lúc này, Malaga đang là đội bóng có hàng phòng ngự tốt nhất. Trong khi đó, Real đang gặp vấn đề ở khâu ghi bàn khi Gonzalo Higuain bị chấn thương, còn Karim Benzema tiếp tục chơi phập phù.
Phía Malaga, sự xuất hiện của Javier Saviola - từng bị Real hắt hủi - trên hàng công càng làm tăng thêm hiểm họa cho khung thành Iker Casillas. Pellegrini đáp trả đối thủ trước cuộc tái ngộ: “Madrid không thể là đội bóng chơi phòng ngự phản công bởi các cầu thủ ngôi sao của họ không quen đuổi theo bóng. Tôi không thích những HLV chỉ biết chạy theo kết quả. Với tôi bóng đá là vấn đề của sự sáng tạo”. Với những lời nói khiêu khích hiếm thấy ấy, có thể “kỹ sư” đã chuẩn bị sẵn sàng cho một màn báo thù.
| |
Yên Thanh
Các tin, bài viết khác
-
Bị Real Madrid phớt lờ, sao Quỷ đỏ Ronaldo tiến cử mình với Barcelona
-
Barcelona quyết mua Lewandowski, hàng công Bayern gặp khó
-
Bị các đại gia 'xa lánh', Dembele đành ở lại Barcelona
-
Ronaldo bị Chính quyền Manchester chỉ trích
-
Hé lộ lý do Liverpool “nhượng bộ” Salah
-
Chủ tịch Barca tuyên bố quyết giữ De Jong
-
“Mắc kẹt” với Neymar
-
Điều khoản mua đứt lên đến 1 tỷ euro và bản hợp đồng biến Vinicius thành siêu sao
-
Ronaldo yêu cầu rời Old Trafford nếu Man Utd nhận được lời đề nghị thỏa đáng
-
Chelsea ra giá 52 triệu bảng, Man City sẵn sàng bán Sterling