![]() |
Thủ môn Paul Robinson (Tottenham Hotspur). |
HLV Martin Jol của Tottenham Hotspur tiết lộ là nhiều CLB trong nước lẫn nước ngoài, từ Italia đến Tây Ban Nha đang săn đuổi chữ ký của Paul Robinson và nhân lúc cao hứng, ông ca ngợi thủ thành của mình quá mức khi cho rằng anh còn giỏi hơn cả Petr Cech!
Thủ thành Petr Cech (Chelsea) đã chinh phục công chúng đảo quốc bằng những cuộc trình diễn ngoạn mục ở Premiership lẫn Champions League và sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu cuối mùa này anh đoạt danh hiệu cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất ở Anh.
Dĩ nhiên, mọi người sẽ cho rằng Martin Jol đã quá cường điệu khi đem thủ thành của mình ra so sánh với Cech, nhưng Martin Jol có cơ sở lý luận của mình khi so sánh con số 8 bàn lọt lưới của Chelsea mùa này với 30 bàn thủng lưới của Robinson ở Premiership: “Cech ở trong hoàn cảnh hoàn toàn khác với Robinson của chúng tôi. Paul mỗi trận phải đón đỡ trung bình 20 cú sút, trong lúc Petr Cech nhờ sự hỗ trợ của hàng phòng thủ chỉ bị thử thách vài lần mỗi trận.
Nếu bạn ca ngợi Cech trong trận gặp Barca, hãy chú ý là cậu ấy chỉ thực hiện 4 hay 5 pha cứu bóng, nhưng đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự thấy cậu ấy thực hiện nhiều pha cứu bóng trong trận. Đơn giản là hàng phòng thủ Chelsea quá mạnh đã giúp đỡ cậu ấy nhiều”. Ông cũng so sánh Robinson với thủ thành tuyển Hà Lan: “Van der Sar là một thủ thành lớn. Ở Hà Lan, chúng tôi nghĩ anh ấy là thủ thành giỏi nhất châu Âu. Anh ta có nhiều kinh nghiệm hơn Paul, nhưng nếu cân đong đo đếm mọi mặt, Paul là thủ thành tài năng nhất ở Anh”.
Tottenham mua Robinson từ Leeds với giá 1,5 triệu bảng hồi mùa hè – một cái giá quá rẻ với một thủ thành tuyển quốc gia và nhất là với phong độ ấn tượng của anh. Việc thiếu chắc chắn của các thủ thành ở Premiership đã làm khốn đốn Arsenal, Manchester và cả Liverpool với những sai sót chết người, gây tổn hại đến tiến trình tranh đoạt vinh quang.
Còn Tottenham, với đội hình khiêm tốn, phong độ của Paul Robinson đã giúp họ ngoi dần lên nửa trên bảng xếp hạng. Jol quả quyết là “Bụt chùa nhà không thiêng” chứ thực sự tài năng của thủ thành 25 tuổi này được nhiều HLV nước ngoài thừa nhận. “Khi tôi nói với nhiều HLV ở Italia và Tây Ban Nha, tất cả họ đều biết cậu ấy. Đó là một HLV nổi tiếng ở Italia mà tôi rất thân. Khi đề cập đến Paul, ông ta nói: “Đó là một thủ thành không thể tin được”. Tôi nghĩ là cuộc trình diễn trong màu áo tuyển Anh đã chinh phục mọi người. Còn ở Italia, người ta xem bóng đá Anh qua truyền hình và không khó nhận diện phẩm chất cũng như khả năng phán đoán của cậu ấy”.
“Những HLV mà tôi biết đều muốn ký hợp đồng với Paul, nhưng điều đó không có ý nghĩa gì bởi cậu ấy sẽ ở lại Tottenham và chúng tôi sẽ chẳng bao giờ bán viên ngọc quý của mình”.
THANH NHƯ
Các tin, bài viết khác
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty
-
Arminia Bielefeld - Stuttgart 3-0: Fabian Klo, Marc-Oliver Kempf, Ritsu Doan lần lượt tỏa sáng
-
Freiburg - E.Frankfurt 2-2: Younes khai bàn, Sallai, Nils Petersen tỏa sáng nhưng Schlotterbeck lại phản lưới nhà
-
RB Leipzig - Union Berlin 1-0: Daniel Olmo kiến tạo, Emil Forsberg ra chân chớp nhoáng
-
Schalke 04 - Koln 1-2: Rafael Czichos đánh đầu cận thành, Matthew Hoppe gỡ hòa, Jan Thielmann ấn định chiến thắng phút 90
-
Udinese - Atalanta 1-1: Roberto Pereyra đột phá, ghi bàn giây thứ 37, Luis Muriel buộc chủ nhà chia điểm