![]() |
Roddick đã giành được chiến thắng quan trọng trước Lopez. |
(SGGP Thể Thao).- Andy Roddick và Juan Martin del Potro đã giành được chiến thắng quan trọng giúp họ tiếp tục vị thế thuận lợi trong cuộc chạy đua giành suất đến Thượng Hải dự Masters Cup sau khi đánh bại Feliciano Lopez và Mario Ancic ở vòng 2 Paris Masters 2008 hôm thứ Ba.
Roddick (Mỹ, hạng 7 thế giới) thắng Lopez (Tây Ban Nha, hạng 39 thế giới) 6/3, 6/4; trong khi Del Potro (hạng 9 thế giới) thắng Ancic (Croatia, hạng 37 thế giới) với điểm số 6/0, 6/4. Roddick và Del Potro đang xếp ở các vị trí thứ 6 và thứ 7 trên bảng điểm xếp hạng năm 2008 của ATP.
Roddick thường chơi rất thành công ở giải Masters Series cuối cùng trong năm diễn ra tại Paris này. Roddick từng 2 lần lọt đến bán kết Paris Masters trong 3 lần tham dự gần đây nhất. Anh cho biết sau chiến thắng trước Lopez: “Tôi cảm thấy mình đánh bóng rất tốt trong ngày hôm nay. Bạn biết đấy, tôi muốn cố gắng nhồi bóng về phía Lopez thật mạnh, thật sâu, bởi vì sau bất kỳ cú đánh nào, Lopez đều cố gắng đeo bám và bắt đầu gây áp lực cho tôi”.
Hiện tại, Roddick đang cố không nghĩ đến… Thượng Hải. Anh từ chối nói chuyện với báo giới nếu các phóng viên hỏi anh về Thượng Hải: “Tôi sẽ không bao giờ nói về giải đấu mà tôi vẫn chưa giành được vé tham dự. Tôi nghĩ việc nói đến chuyện đó sẽ khiến mình có đôi chút vênh váo, tự phụ hay kiêu căng ngạo mạn, giống như việc mình bàn đến cảm giác, suy nghĩ ở một giải đấu chưa hề diễn ra”. Cũng giống như Roddick, Del Potro cho biết: “Tôi đang cố không nghĩ đến Thượng Hải, tôi luôn thức dậy với suy nghĩ đầu tiên trong ngày - về Thượng Hải”.
Cùng với Roddick và Del Potro, Gilles Simon (Pháp, hạng 10 thế giới) - hiện xếp ở vị trí thứ 8 trên bảng điểm năm 2008 của ATP - đang ở trong vị thế khá thuận lợi. Anh sẽ thi đấu với tay vợt Nga Igor Andreev (hạng 20 thế giới) ở vòng 2. Nếu giành chiến thắng, Simon sẽ giáp mặt với chính Roddick ở vòng 3. Về phần mình, Del Potro sẽ gặp người thắng trong cặp Nicolas Kiefer (Đức, hạng 40 thế giới) - David Nalbandian (Argentina, hạng 8). Nếu Nalbandian thắng Kiefer, anh sẽ đấu với đàn em Del Potro lần thứ 3 trong 3 tuần lễ liên tiếp vừa qua.
Tay vợt hạng 3 thế giới người Serbia Novak Djokovic cũng đã có màn khởi động đầy thuận lợi khi đánh bại Dmitry Tursunov (Nga, hạng 26 thế giới) 6/2, 4/3 trong một trận đấu vòng 2 dang dở - khi Tursunov bị chấn thương vai phải buộc phải bỏ cuộc nửa chừng. Tursunov đã phải bỏ cuộc sau 2 lần đề nghị bác sĩ vào chăm sóc chấn thương vai, giúp Djokovic (chưa thắng được danh hiệu nào kể từ lần đăng quang ngôi vô địch thứ 3 trong mùa ở Rome Masters hồi tháng 5) có thể rời sân đấu một cách rất sớm sủa.
Djokovic nói: “Tôi hiện vẫn đang cố tìm kiếm phong độ đỉnh cao của mình. Thường thì tôi phải chơi khá chật vật trên sân đấu, nhất là trong thời gian gần đây. Nhưng tôi vẫn sẽ chiến đấu. Tôi biết tôi sẽ phải tiếp tục chiến đấu vì từng điểm số một, chỉ để tìm được phong độ tốt nhất của mình”.
Djokovic chưa bao giờ vượt quá vòng 3 ở Paris Masters, hay nói chính xác hơn là anh chưa bao giờ chơi tốt ở nửa cuối mùa giải bất kỳ - Paris Masters thì luôn nằm cuối mỗi mùa giải thi đấu. Ở vòng 3, anh sẽ đấu với người thắng trong cặp Jo-Wilfried Tsonga (Pháp, hạng 14 thế giới, từng để thua Djokovic ở chung kết Australia Open 2008) và Radek Stepanek (CH Séc, hạng 28 thế giới, á quân Paris Masters 2004). Djokovic tuyên bố: “Lần này, tôi có đầy động lực để tiến lên, để chơi tốt và tôi chẳng có gì để mất”.
TIỂU PHI
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: Trở thành “Grand Slam 0 điểm”, một giải đấu giao hữu - biểu diễn không hơn không kém
-
Roland Garros: Thế giới không đủ - khi Rafael Nadal, Novak Djokovic và Carlos Alcaraz ở cùng nhánh đấu
-
Roland Garros: Rafael Nadal “thử” chấn thương trong buổi tập đầu, Carlos Alcaraz đau nỗi đau người anh lớn
-
“Nữ Hoàng tối thượng” Iga Swiatek: Kế thừa thần thái Serena Williams, thắng 28 trận và 5 danh hiệu liên tiếp
-
Novak Djokovic thắng trận thứ 1.001, giành danh hiệu đầu tay 2022: Vẹn nguyên giá trị trên mặt sân đất nện
-
Rome Masters: Novak Djokovic thắng Stan Wawrinka ở “chương thứ 26”, nhưng lỡ hẹn với Rafael Nadal
-
Do thiếu các tay vợt Nga - Belarus: Wimbledon sẽ không được ATP tính điểm?
-
Madrid Masters: Loại cả Rafael Nadal lẫn Noval Djokovic, “King” Carlos Alcaraz xứng danh Anh hùng
-
Andy Murray nối gót Rafael Nadal: “Không ủng hộ” việc cấm các tay vợt Nga - Belarus tham dự Wimbledon
-
Nguyễn Văn Phương đăng quang giải quần vợt VTF Masters 500