“Ngài Thượng nghị sĩ thích thượng đài” – Manny Pacquiao – mới lên tiếng cho biết, trận tái đấu giữa anh với võ sĩ người Australia Jeff Horn không hề bị hủy vì lịch đi làm việc ở Trung Quốc của anh với phái đoàn chính phủ Philippines, thay vào đó, anh muốn dời trận đấu này lại vào năm sau và muốn nó diễn ra ngay ở quê nhà.
Paqcuiao (năm nay đã 38 tuổi) cho biết trên Kênh truyền thanh DZBB: “Trận đấu sẽ không bị ép buộc diễn ra ở Australia. Và chúng tôi đang cố gắng mang trận đấu đến với Philippines. Điều này sẽ là rất tốt cho sự phát triển về du lịch ở đất nước của chúng tôi”.
Sau trận thua Jeff Horn, nhiều người khuyên Pacquiao nên giải nghệ một lần nữa, và lần này là hoàn toàn chắc chắn, không có chuyện tái xuất hiện như khi thượng đài với Jesse Vargas hồi tháng 11 năm ngoái. Thậm chí, theo như HLV Freddie Roach, nếu Pacquiao vẫn còn khát khao phục thù trận thua Jeff Horn, thì anh cũng chỉ nên chơi một trận duy nhất tái đấu với võ sĩ người Úc rồi treo găng vĩnh viễn. Nhưng với một người mang nặng tính phiêu lưu và có máu đánh đấm như Pacquiao, tương lai chưa biết là như thế nào.

Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Võ sĩ bất bại người Đức chết trên sàn đài vì đau tim, Tyson Fury có 1 năm để tính toán giải nghệ hay không
-
Dmitry Bivol sợ không nhận được 4 triệu USD tiền thưởng thắng Canelo Alvarez vì lệnh trừng phạt tài chính nhắm vào Nga
-
'Rái cá' Nguyễn Huy Hoàng xô ngã kỷ lục SEA Games
-
Con trai Evander Holyfield thua KO sấp mặt, em trai Kubrat Pulev mượn găng “Máy nghiền” vẫn thất bại
-
VĐV Wushu Việt Nam “bay” trên chiến thắng
-
Lễ khai mạc SEA Games 31: 19 năm, chúng ta lại cùng tay trong tay và tỏa sáng
-
Võ sĩ Nga Dmitry Bivol: Chiến thắng nhờ cảm hứng từ đồng nghiệp Ukraine Olaksandr Usyk, được cả người Mexico chúc mừng
-
VNG tài trợ 1 tỷ đồng cho Vietnam Triathlon Federation
-
Những tấm HCV đầu tiên của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31
-
Lịch thi đấu ngày 10-5: Kurash sẽ giành HCV đầu tiên cho thể thao Việt Nam?