Bàn thắng ở phút thứ 56 của Micheal Owen trong trận đấu với Birmingham City đã giúp Newcastle United của “King Kev” thoát khỏi trận thua thứ 5 liên tiếp.
Và dù Newcastle vẫn còn rất chật vật trong cuộc chạy đua giành quyền trụ hạng Premier League mùa này, nhưng HLV Kevin Keegan đã tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy tay săn bàn số 1 của đội bóng ông đã biết cách ghi bàn trở lại.
Bàn thắng thể hiện “đẳng cấp thế giới” của Owen không chỉ giúp anh cứu vớt Newcastle mà còn giúp anh… tạo dấu ấn với ngài Fabio Capello – huấn luyện viên trưởng tuyển Anh, người đã ngồi trên khán đài sân St Andrews hôm ấy. Rất có thể, Owen sẽ hiện diện trở lại trong đội hình tuyển Anh đá trận giao hữu với tuyển Pháp vào tuần sau…
![]() |
Owen (trái) ghi bàn trở lại, cả Newcastle lẫn tuyển Anh đều vui mừng. |
Trước đông đảo khán giả hiện diện trên sân St Andrews, ông Keegan và ông Capello đã chứng kiến bàn thắng thứ 3 trong mùa của tay săn bàn số 1 nước Anh (cho đến thời điểm này, vẫn chưa ai có khả năng thay thế ảnh hưởng của Owen). Đó là bàn thắng thứ 3 sau 6 trận ra sân.
Lần gần nhất mà Owen ghi bàn là trong trận đấu với Aston Villa hôm 9-2 (hơn một tháng trước) – bàn mở tỷ số. Và Newcastle đã bị nghiền bẹp 1-4. Trước đó, trong ngày 3-2, chính Owen cũng là người mở tỷ số cho Newcastle khi họ gặp Middlesbrough (Middlesbrough gỡ hòa ở phút thứ 86).
Nghĩa là, trong 9 trận gần đây, chỉ có mỗi mình Owen biết ghi bàn cho Newcastle. Rõ ràng, việc anh không thể sút tung lưới đối thủ trong hơn một tháng vừa qua không hẳn là do… trình độ anh quá kém, mà đó là do hệ thống tiền vệ của Newcastle quá dở, không tạo nhiều sự trợ giúp cho anh. Khi Owen đã tìm lại bàn thắng và kiếm thêm cho Newcastle một điểm, liệu có phải anh chính là cứu cánh của “King Kev” khi ông này vẫn chưa tìm được trận thắng đầu tay kể từ khi trở về St James’ Park?
Dù thế nào đi chăng nữa, ông Keegan hiện đang tỏ ra rất tin tưởng Owen – một quan điểm khá trái với sự đồn thổi của dư luận rằng ông Keegan không “hảo” Owen cho lắm. Ông cho biết : “Tôi đã nói trong 5 hay 6 tuần rồi và giờ đây, Michael đang lấy lại phong độ đầy đủ. Những tay săn bàn cần tự đặt mình vào những vị trí quen thuộc với bản thân họ trước đây sau khi họ phải ngồi ngoài trong một thời gian dài. Bạn không thể đột nhiên có đầy đủ thể lực, đột nhiên tiến lên phía trước và ghi nhiều bàn thắng”.
Newcastle hiện đang xếp ở vị trí thứ 14 với 29 điểm – chỉ cách khu vực xuống hạng có 4 điểm. Theo lý thuyết, Newcastle sẽ cần khoảng 11 điểm nữa để trụ hạng (thành tích để có thể trụ hạng Premier League theo lý thuyết là 40 điểm). Với sự ghi bàn trở lại của Owen, với những thông tin như Mark Viduka, Obafemi Martins (đều sắm vai tiền đạo) đã hồi phục hoàn toàn, ông Keegan đang cho thấy dáng vẻ lạc quan và ông sẽ không chờ đợi lâu để tìm thấy trận thắng đầu tiên cho nhiệm kỳ tươi mới ở St James’ Park. Newcastle đã chơi với bộ 3 tiền đạo trên trong trận đấu tại St Andrews và Keegan nói bóng gió rằng, ông sẽ tiếp tục duy trì hệ thống tấn công này…
Còn với tuyển Anh, sự hồi phục của Owen sẽ mang đến cho ngài Capello một lựa chọn chắc chắn? Trong khi người Anh vẫn chưa tìm ra một người đá cặp hoàn hảo nào với Wayne Rooney, Owen cho thấy anh xứng đáng với ưu tiên hàng đầu!
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu