Giống như nhiều trận đấu trước ở giải VĐQG Trung Quốc, Oscar phải chịu khá nhiều đòn thù từ đối thủ.
Đến cuối hiệp 1, tiền vệ đắt giá này có vẻ không giữ được bình tĩnh khi liên tiếp sút bóng thẳng về người các cầu thủ áo xanh. Trước hành vi thiếu fair-play của Oscar, một nhóm cầu thủ Guangzhou R&F đã lao vào đánh cầu thủ này và gây nên cuộc hỗn chiến nhỏ, trước khi các đồng đội của Oscar xông vào bảo vệ tiền vệ 25 tuổi.
Sau pha hỗn chiến này, mỗi đội phải nhận 1 thẻ đỏ. Tixiang Li, cầu thủ Guangzhou R&F đầu tiên hứng trọn cú sút của Oscar bị truất quyền thi đấu cùng với Huan Fu, đồng đội của Oscar.
Ngoài ra, trọng tài cũng rút ra ba chiếc thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ hai đội. Trong khi đó, Oscar được cho là người đã không giữ được bình tĩnh lại không phải nhận bất kỳ hình phạt nào.
Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, trong đó cựu tiền vệ Chelsea là người kiến tạo để người đồng hương Hulk ghi bàn gỡ hòa cho Shanghai SIPG.
Trận đấu kết thúc với tỉ số hòa 1-1, trong đó cựu tiền vệ Chelsea là người kiến tạo để người đồng hương Hulk ghi bàn gỡ hòa cho Shanghai SIPG.
Đội bóng của Oscar lúc này đang đứng thứ 2 trên BXH, sau Guangzhou Evergrande. Sau khoảng thời gian đầu gây thất vọng, ngôi sao trị giá 52 triệu bảng đang dần cho thấy sự thích nghi của mình với giải Chinese Super League.
Tuy nhiên, với những sự cố như thế này, có lẽ hình ảnh của giải đấu hàng đầu Trung Quốc sẽ tiếp tục xấu đi trong mắt người hâm mộ cũng như những ngôi sao ở độ tuổi xế chiều đang muốn đến đây để hưởng một mức lương cao ngất ngưỡng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Thách thức chờ đón
-
Cái bóng quá lớn của ông Park
-
Giải vô địch U23 Đông Nam Á: Hành trình kỳ lạ của U23 Việt Nam
-
Georgina: “Cuộc sống của tôi thay đổi vào ngày gặp Ronaldo“
-
Ronaldo và Georgina tiết lộ giới tính cặp song sinh trong video đáng yêu
-
Bí mật của Pep Guardiola, 500.000 euro giấu trong tài khoản ở Andorra
-
Olympic Tokyo 2020: Có một đoàn thể thao khao khát về quyền được sống
-
Lịch sử sắp sang trang
-
Khoảng trống về cơ chế
-
Từ Lê Công Vinh đến Đoàn Văn Hậu