Với hai bàn thắng muộn của Simao Sabrosa (phút thứ 82) và Ricardo Carvalho (phút thứ 90), Bồ Đào Nha đã đặt dấu chấm hết cho chuỗi 5 trận bất bại của “thuyền trưởng” Dunga khi ông này bén duyên cùng tuyển Brazil.
Như vậy, ông Luiz Felipe Scolari – huấn luyện viên trưởng tuyển Bồ Đào Nha – đã có hai trận bất bại khi đối mặt với đội bóng của quê hương (kể từ lúc ông đưa Brazil giành ngôi vô địch thế giới lần thứ 5 tại World Cup 2002).
![]() |
Ronaldo (17) với chiếc băng trắng đội trưởng và băng đen để tang ông Silva bên tay trái. |
Chiến thắng 2-0 tại sân Emirates (sân nhà của Arsenal) khiến ông Scolari tỏ ra rất vui sướng. Ông cho biết điều này sẽ có nhiều ý nghĩa đối với sự chuẩn bị cho trận đấu vòng loại Euro 2008 sắp tới của các cầu thủ Bồ Đào Nha – còn nhiều hơn là sự hài lòng của cá nhân ông.
“Chiến thắng trước một đội bóng đang đứng đầu trên bảng xếp hạng của FIFA và đã 5 lần vô địch thế giới sẽ mang đến cho chúng tôi nhiều sự tự trọng và lòng tin hơn trước khi bước vào trận đấu vòng loại Euro 2008 sắp tới – gặp tuyển Bỉ”, ông Scolari phát biểu trong một buổi họp báo mới nhất: “Đây là một trận đấu rất hay và cả hai bên đều có thể giành chiến thắng. Nhưng chúng tôi tạo ra cái tốt hơn bằng cách tận dụng cơ hội của mình – cho dù nếu xét về cơ hội, chính họ còn có nhiều hơn chúng tôi”.
Ông Scolari nói thêm: “Đây là trận đấu mang đậm chất kỹ thuật và tôi nghĩ các khán giả Anh đã rất hứng thú khi xem trận đấu này. Trường học bóng đá ở Nam Mỹ luôn mang lại nhiều thứ, nhưng Bồ Đào Nha cũng là một phần trong trường học bóng đá Nam Mỹ. Quan trọng hơn, tôi nghĩ các cầu thủ đã lấy thêm tự tin từ chiến thắng. Đây là một cơ hội tốt để xem các một số cầu thủ mới phản ứng như thế nào”.
Ông Scolari cũng lý giải việc tay chạy cánh của M.U – Cristiano Ronaldo (mới bước sang tuổi 22 hôm thứ hai) – được chọn làm thủ quân đội tuyển trong trận đấu này là thể theo yêu cầu của ông Carlos Silva – Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, người đã qua đời vào hôm chủ nhật tuần rồi: “Vào hôm thứ bảy, ngài Silva yêu cầu tôi trao băng đội trưởng cho Ronaldo như là một hành động đáp trả. Ông ấy nghĩ các cổ động viên Anh từng mang đến cho Ronaldo một thời gian khó khăn và đây là câu trả lời. Cậu ấy còn quá trẻ để làm một thủ quân, nhưng ngài Silva đã yêu cầu tôi và giờ đây, ông ấy không còn sống đời với chúng tôi nữa”.
Để tỏ lòng kính trọng với người đã khuất, các cầu thủ Bồ Đào Nha đã có một phút mặc niệm trước pha giao bóng đầu trận. Ronaldo cũng đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (PFA) không tổ chức bất kỳ một hoạt động ăn mừng nào để chào đón sinh nhật của anh - đây là thời điểm để chia buồn.
Ở bên phía ngược lại, ông Dunga khiến nhiều người ngạc nhiên khi ông “dũng cảm” chống lại cái đêm lạnh lẽo ở vùng Bắc London trong chiếc áo sơ mi đơn lòe loẹt màu sắc. Chiếc áo đó khiến người ta liên tưởng đến điệu disco tại quê hương ông hồi thập niên 70 hơn là đến khu chỉ đạo trên sân bóng.
Ông Dunga giải thích: “Tôi chỉ mặc chiếc áo đơn này mà không có áo khoác bên ngoài vì sự dồn ép của trận đấu cũng đã đủ để tôi cảm thấy ấm. Khi bạn thua cuộc, mọi chuyện luôn là khó khăn. Đó hoàn toàn là một sự thất vọng”. Theo ông, một vài cầu thủ đánh mất sự sắc bén trong hiệp 2 khiến cho các tên tuổi lớn như Kaka, gặp nhiều khó khăn hơn. “Chúng tôi nên sử dụng lối đá hai cánh nhiều hơn nữa”, ông Dunga thừa nhận.
Ông Dunga cũng cho biết việc không có Ronaldinho và Robinho (đang cần chăm sóc vì chấn thương nhẹ) không phải là yếu tố dẫn đến thất bại: “Khi bạn thua thì đó hoàn toàn thuộc về trách nhiệm của huấn luyện viên”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Tổ ấm yêu thương
-
Liverpool - Real Madrid: Trận chung kết của vinh quang và Quả bóng vàng
-
Inter mất Ivan Perisic vào tay Tottenham của Conte
-
Đội tuyển Việt Nam đủ lực lượng trước khi di chuyển vào TPHCM
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Huỳnh Như và các đồng đội chuẩn bị gặp đội tuyển nữ Pháp
-
Những hợp đồng ‘bom tấn’ đầu tiên của bóng đá nữ Việt Nam
-
Forbes vinh danh Real Madrid là đội bóng giá trị nhất thế giới với 4,1 tỷ bảng
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrakov: Sau đạn bom và tên lửa, chúng tôi chẳng còn sợ bất cứ điều gì
-
Hà Nội tuyên dương khen thưởng HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games 31