Như “giọt nước tràn ly”, sau trận thua tan nát 0-2 trước Mikado Nam Định, lãnh đạo CLB Xi măng Hải Phòng lập tức sa thải HLV Alfred Riedl. “Trảm” Riedl, Xi măng Hải Phòng buộc phải vào cuộc tìm kiếm người thế vai trước khi vòng đấu thứ 4 khởi tranh vào cuối tuần này.
Cái tên Lê Thụy Hải được nhắc tới đầu tiên. Ông Hải vốn nổi tiếng khó tính, đủ khôn ngoan để “trị” những cái đầu nóng của cầu thủ và có lẽ chỉ mình ông mới đủ sức tồn tại được ở đội bóng được ví như “cỗ máy nghiền HLV”, chỉ trong vòng 6 năm trời “tiêu tốn” 10 ông thầy.
Tuy vậy, chiều qua (3-3), xác nhận với Báo SGGP, HLV Lê Thụy Hải cho biết ông đã có buổi gặp gỡ với lãnh đạo đội bóng Xi măng Hải Phòng, nhưng đấy không phải là buổi gặp gỡ để hoàn tất các điều khoản trong bản hợp đồng mà đội bóng đưa ra để hy vọng ông gật đầu về dẫn dắt.
Nguyên nhân không thể ký kết rất rõ ràng: Thể Công không muốn nhả người, bất kể các điều khoản mà phía Hải Phòng đưa ra với người của họ có lớn đến đâu.
Bản thân ông Hải vì ở trong cái thế khó đã giao kèo với Thể Công, đành phải lắc đầu từ chối lời mời của Xi măng Hải Phòng.
L.Quang
Các tin, bài viết khác
-
Phản ứng của Pep khi mất cùng lúc 2 sao tấn công
-
Tadej Pogacar thấp thỏm vì Covid-19 “tấn công” UAE Emirates ngay trước Tour de France
-
De Jong từ chối rời Barcelona, Man United quay sang quyến rũ Tielemans
-
Lukaku 'rất hạnh phúc' khi trở lại Inter Milan
-
Thái Sơn Bắc lấy lại ngôi đầu
-
“Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey: Sẽ tái xuất MMA nếu được đấu với “Nữ chiến binh… hết thời” Gina Carano của “The Madalorian”
-
Ban tổ chức giải futsal VĐQG 2022 giao lưu tại trường Đại học Đà Lạt
-
U19 Việt Nam mất gần 1 ngày di chuyển sang Indonesia tham dự giải Đông Nam Á
-
Maurizio Sarri gặp khó ở Lazio
-
Năm cầu thủ có thể rời Real Madrid mùa hè này