Bất chấp áp lực nặng nề của cổ động viên đội chủ nhà trên sân Old Trafford, bất chấp luôn việc phải đối mặt với đội hình hùng mạnh của nhà đương kim vô địch đang khát điểm là M.U, các học trò ông Martin Jol đã có được trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa cho đến giờ. Trớ trêu thay, Tottanhem Hotspur lại phải rời sân Old Trafford với hai bàn tay trắng đầy tức tưởi.
![]() |
Các cầu thủ M.U đang ăn mừng chiến thắng nhờ phút xuất thần của ngôi sao mới Nani (thứ hai từ phải qua). |
Xà ngang khung thành thủ môn Edwin van der Sar đã phải rung lên ngay ở phút đầu tiên của trận đấu (chính xác là ngay giây thứ 20) khi Robbie Keane băng lên cứa bóng bằng lòng bàn chân rất ngoạn mục. Trong khi M.U chưa kịp hoàn hồn, Tottenham Hotspur liên tục đẩy cao đội hình dồn ép đội chủ nhà như thể… chính họ mới là chủ nhà vậy. Và họ đã duy trì tình thế này trong suốt 15 phút đầu tiên của hiệp 1, cho đến khi Owen Hargreaves bắt đầu đẩy đồng đội dâng cao để tiến chiếm khu chiến trường giữa sân…
Trong hiệp 2, khi cầu thủ của hai đội đang lao vào cuộc tăng tốc đến nghẹt thở, Tottenham lại có những cơ hội đáng kể để mở tỷ số. Phút 64, tận dung sai lầm chuyền bóng của Nemanja Vidic, các cầu thủ Tottenham cướp bóng phản công. Bóng được chuyền đến chân Dimitar Berbatov. Anh bị Vidic chèn ngã trong vòng cấm nhưng trong tư thế… đang ngồi trên sân, Berbatov vẫn kịp đẩy bóng qua hai chân thủ môn Edwin van der Sar đang lao ra. Rất may cho M.U, trung vệ Rio Ferdinand đã kịp về giải vây ngay trước vạch vôi khung thành.
Khoảng một phút sau, vẫn là Berbatov tạo ra cơ hội cho Tottenham. Nhận được đường chọc khe của đồng đội, Berbatov thâm nhập khu cấm địa và một lần nữa đẩy bóng qua người thủ môn Edwin van der Sar (đang băng ra cản phá). Tuy vậy, cú dứt điểm cuối cùng của Berbatov lại chạm vai (và một phần tay) của Wes Brown. Trong khi các cầu thủ Tottenham ra dấu yêu cầu trọng tài cho hưởng quả phạt đền, các cầu thủ M.U nhanh chóng tập trung trước vòng cấm địa để chờ một cú phạt góc. Không có tiếng còi của trọng tài nghĩa là M.U không còn mong chờ gì hơn.
Thế rồi, may mắn thay, Nani đã có cơ hội chứng tỏ cái giá trị của bản hợp đồng 34 triệu USD. Ở phút thứ 68, từ khoảng cách 27m, Nani tung ra cú sút căng như búa bổ. Bóng sợt vai Tevez rồi… ngang qua tầm với của thủ môn Robinson (tung người quá chậm) bay luôn vào lưới. Các cầu thủ M.U như điên cuồng với… bàn thắng thứ hai trong mùa (sau 4 trận) của mình. Cuối cùng, may mắn vẫn thuộc về “ông hoàng” M.U.
Ông Martin Jol tỏ ra rất không hài lòng với quyết định của trọng tài về việc không cho Tottenham hưởng quả phạt đền khi bóng đã chạm tay Brown: “Brown không phải là thủ môn. Anh ta không nên tự cho mình cái quyền phá bóng theo mọi cách anh ta có thể. Bạn có thể nhìn thấy pha bóng đó theo nhiều góc quay. Nếu bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ của cái tay mình, đó đã là quả phạt đền”.
Sir Alex Ferguson lại nghĩ khác (đương nhiên): “Những hình ảnh quay chậm trên truyền hình là rất rõ ràng. Pha bóng của Brown không phải là quả phạt đền”. Và cho dù Nani lại ăn mừng bàn thắng bằng pha “lộn mèo”, ông Ferguson vẫn nói bàn thắng nên thuộc về Tevez: “Bóng có thể bay theo mọi hướng nhưng cú chạm bóng của Tevez là quyết định. Tôi sẽ trao bàn thắng cho Tevez”. Chắc ông Ferguson đang định an ủi Tevez đây…
Ở trận đấu trước đó, Middlesbrough đã hai lần san bằng cách biệt mà Newcastle United đã tạo ra và hài lòng với tỷ số chung cuộc 2-2.
Tiểu Phương
Các tin, bài viết khác
-
Nutifood lên kế hoạch tài trợ đội U23 Việt Nam nếu đội này được tham dự V-League
-
Thần đồng điền kinh Thái Lan chạm gần đến ngưỡng của Usain Bolt
-
Giải chạy bộ Đất Mũi Marathon Cà Mau 2022
-
Đội tuyển U19 Việt Nam lên đường tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2022
-
Thái Sơn Nam bị Sài Gòn FC chia điểm đầy kịch tính
-
Barca dọa kiện Roma vì rút lui khỏi Joan Gamper Trophy
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Arsenal sẽ không dừng lại ở Gabriel Jesus
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại