Ông Guus Hiddink vẫn chưa chính thức làm việc ngày nào trong vai trò huấn luyện viên trưởng tuyển Nga. Tuy nhiên, với cổ động viên địa phương và giới báo chí, truyền thông của nước Nga, ông đã trở thành một con người rất được yêu mến.
![]() |
HLV Guus Hiddink |
Trong suốt 4 ngày tham quan nước Nga hồi tháng trước, ông Hiddink luôn được nhiều phóng viên, thợ chụp ảnh, ống kính truyền hình theo đuổi sát sao. Ông còn trở thành đối tượng chính để các cổ động viên xin chữ ký hay chụp hình lưu niệm.
Trong khi phần đông người Nga đã nhanh chóng tỏ lòng quý mến người đàn ông Hà Lan đầy sức lôi cuốn này, một số ít người khác – hầu hết là các… huấn luyện viên người Nga – lại tỏ ra khá lạnh lùng, thậm chí có biểu hiện ghét ông Hiddink ra mặt.
Thật ra đây cũng là chuyện dễ hiểu. Lòng tự ái dân tộc của những cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Nga không cho phép người kế nhiệm họ lại là một người nước ngoài – và lại còn là huấn luyện viên nước ngoài đầu tiên trong lịch sử dẫn dắt tuyển Nga.
Ông Valery Gazzayev là một trong những người tỏ thái độ phản đối rõ ràng nhất. Theo ông, sự bổ nhiệm ông Hiddink làm huấn luyện viên trưởng tuyển Nga là sai lầm vì một người nước ngoài không bao giờ có thể hiểu rõ những bí mật của bản sắc bóng đá Nga. Ông Gazzayev cho biết: “Tôi tin tưởng tuyệt đối rằng chỉ có một huấn luyện viên tốt là đủ để dẫn dắt tuyển quốc gia. Bạn phải là một người thật sự yêu nước, hiểu rõ một cách xuyên suốt sự đồng nhất, cá tính và các điều kiện của đội bóng. Bạn còn phải là một người sinh ra tại đây, trên đất Nga này”.
Ông Gazzayev năm ngoái đã trở thành huấn luyện viên người Nga đầu tiên giành được một danh hiệu trên đấu trường châu Âu khi dẫn dắt câu lạc bộ CSKA Moscow đoạt chiếc cúp UEFA. Là một huấn luyện viên giỏi, lại là một người Nga, ông có quyền thắc mắc và nghi ngờ về chỗ đứng của ông Hiddink: “Năm nay tôi được mời tham gia một khóa lựa chọn huấn luyện viên do UEFA tổ chức. Nhưng tôi không thấy ông Hiddink ở đó”.
Một cựu huấn luyện viên trưởng tuyển Nga khác, ông Oleg Romantsev, cũng chỉ trích việc Liên đoàn Bóng đá Nga quyết định thuê một người Hà Lan. Ông nói tuyển Australia dưới sự dẫn dắt của ông Hiddink đã… sử dụng những chiến thuật nguyên thủy tại World Cup 2006. Tất nhiên, khi sử dụng cụm từ “chiến thuật nguyên thủy”, ông Romantsev đã quên rằng ông từng nổi danh với… chiến thuật kiểu như thế này.
Từng dẫn dắt Spartak Moscow rồi tuyển Nga tại World Cup 2002, ông Romantsev đã “truyền” cho các học trò một lối chơi chiến thuật… tồi tàn theo thời đại “khủng long” xa xưa. Nghĩa là các cầu thủ Nga khi bước ra sân đều không tuân thủ bất kỳ loại chiến thuật nào, đá rất vô tổ chức, chủ yếu theo bản năng với những pha phối hợp nhỏ bật tường vụn vặt trên toàn mặt sân. Tuyển Nga khi đó đã bị loại ngay từ vòng 1 dù chỉ phải thi đấu với những đội bóng không quá mạnh. Ông Romantsev cũng trở thành trung tâm của sự chỉ trích.
Sau đó, ông Gazzayev là người kế nhiệm và đã hướng tuyển Nga tiến theo một con đường tươi sáng hơn… chút ít. Thế nhưng, ông cũng lần lượt gánh chịu các thất bại trước Georgia, Albania và Israel – những thất bại buộc ông phải từ nhiệm.
Thế nào cũng được, các huấn luyện viên người Nga có quyền có luận điểm của mình. Hai ông Yuri Syomin và Anatoly Byshovets cũng đặt ra những câu hỏi đại loại như: “Rõ ràng, ông Hiddink sẽ có vấn đề về ngôn ngữ. Vì thế tôi không biết tác động của ông ấy sẽ là như thế nào?”…
Và việc ông Hiddink được trả một mức lương khổng lồ (nhà tỷ phú người Nga Roman Abramovich chịu chi trả một phần lương cho ông Hiddink) khoảng gần 3 triệu USD một năm cũng khiến cho các huấn luyện viên người Nga ghen tức. Nhưng với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nga Vitaly Mutko, ông Hiddink sẽ đáng giá tới từng đồng đô la một.
Bất chấp các huấn luyện viên Nga bàn luận những gì, các cầu thủ Nga đều tỏ ra khá phấn khích. Thủ quân Alexei Smertin nói: “Tôi nghĩ Hiddink sẽ mang đến tâm lý chiến thắng cho đội tuyển của chúng tôi”.
Yegor Titov, thủ quân của Spartak Moscow, một cầu thủ Nga có ảnh hướng rất lớn, thì cho biết: “Tất cả chúng tôi đang thèm khát thành công và nếu Hiddink nắm giữ chìa khóa tương lai của chúng tôi, sẽ không còn là quan trọng dù ông ấy là người Hà Lan, Pháp hay Ý. Ông ấy là huấn luyện viên của chúng tôi”.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'
-
Roman Abramovich gửi thông điệp chia tay CĐV Chelsea khi việc tiếp quản CLB sắp hoàn thành
-
Mất nhà tài trợ, bóng chuyền hạng A chỉ thưởng 200 triệu thay vì 1 tỉ đồng
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE