Hôm qua, thầy trò Phan Thanh Hùng đã về đến Việt Nam sau khi “rửa mặt” cho lứa đàn anh tại Ấn Độ. Chỉ 2 ngày nghỉ ngắn ngủi, tuyển Olympic Việt Nam sẽ hội quân trở lại để chạy nước rút cho mục tiêu vượt ngưỡng ở Asian Games 2010.
Cờ trong tay áo
Sau lễ bốc thăm, tuyển Olympic Việt Nam đã chính thức biết lịch đấu của mình tại Asian Games 2010. Theo đó, ngày 8-11, Olympic Việt Nam đá trận ra quân gặp Bahrain, tiếp đó đụng độ Turkmenistan (ngày 10-11) và đá trận cuối gặp Iran (ngày 13-11). Lịch đấu này được ví như “con dao hai lưỡi”, bởi nếu thành công trong 2 trận đầu, Olympic Việt Nam sẽ nhẹ nhõm khi đụng đối thủ mạnh nhất bảng Iran ở vòng cuối. Còn ngược lại, nếu sơ sẩy ở 2 trận đầu, cơ hội giành vé vào vòng 1/16 là cực khó, vì như ông Calisto đã khẳng định, gần như chắc chắn Iran sẽ lấy 1 vé vào vòng trong.
|
Người hâm mộ hy vọng với khí thế như hiện nay, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ làm được điều gì đó ở Asian Games 16 tại Quảng Châu. Ảnh: NGUYỄN NHÂN |
Tất nhiên, ở sân chơi như Asian Games, không có sự dễ dàng nào dành cho Olympic Việt Nam. Song, cơ hội lấy vé đi tiếp của Việt Nam không phải là không có, nhất là ở Quảng Châu, ngoài 2 đội nhất-nhì của 6 bảng, có 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất cũng được xét “vé vớt”. Vì lẽ đó, đối với lứa đàn em của các nhà vô địch Đông Nam Á, nếu họ ngã ngũ sau vòng bảng với 4 điểm, cơ hội vào vòng trong sẽ rộng mở. Đến lúc này, ông Calisto hay quyền HLV trưởng Phan Thanh Hùng không nói thẳng, nhưng rõ ràng, 2 đối thủ chủ yếu của Olympic Việt Nam chính Bahrain - đội bóng mà Olympic Việt Nam đã thua sát nút cách nay 4 năm ở Qatar và Turkmenistan - đội bóng mới trở lại với sân chơi Asian Games.
Trong cuộc đua ở Quảng Châu, HLV Calisto sẽ hiện diện trên chiếc ghế HLV trưởng Olympic Việt Nam. Tuy vậy, ông Calisto có lẽ chủ yếu giữ vai trò cố vấn, còn cầm quân thật sự vẫn là HLV Phan Thanh Hùng. Với chuỗi thành tích ấn tượng của Olympic Việt Nam vừa qua, nhiều người có thể cười nụ khi nhắc đến dấu ấn của ông Calisto. Nhưng thực tế, HLV người Bồ này vẫn có tác động nhất định ở Olympic Việt Nam, như cách ông “mớm” bài cho HLV Phan Thanh Hùng hạ gục Olympic Ấn Độ. Vì thế, việc ông Calisto chỉ có đến Quảng Châu sát ngày thi đấu của Olympic Việt Nam là điều đặc biệt, song cũng thể ví là con bài giấu trong tay áo của đội bóng này.
Tỉa tót trên đất Thái
Theo HLV Phan Thanh Hùng, ngày 20-10, Olympic Việt Nam hội quân trở lại ở Hà Nội, trước khi bay sang Thái đá 2 trận gặp Olympic Qatar (ngày 27-10) và Olympic Thái Lan (31-10). Giải đấu mini này do Qatar và chủ nhà Thái Lan tổ chức, nhằm kiểm quân cho Asian Games 2010, vì thế, Olympic Việt Nam hiển nhiên có những thuốc thử đủ tầm cho họ nhìn lại mình vào giờ chót.
Đến giờ, dù HLV Phan Thanh Hùng vẫn tuyên bố, danh sách Olympic Việt Nam chưa được chốt lại. Tuy vậy, việc chỉ có 20 cầu thủ được đưa sang Ấn Độ đá giao hữu với Olympic Ấn Độ có thể xem là bản nháp của Asian Games 2010. 6 cầu thủ vắng mặt trong chuyến du đấu Ấn Độ vẫn sẽ cùng Olympic Việt Nam bay sang Thái Lan đá 2 trận giao hữu, nhưng xem ra cơ hội “lách” vào phút chót là cực khó.
Với những dữ liệu ấy, có thể nói, 2 trận đấu trên đất Thái chính là nơi cho Olympic Việt Nam nhìn lại mình lần chót trước khi chốt quân sang Quảng Châu dự Asian Games. Chuỗi chuẩn bị của Olympic Việt Nam khá xuôi chèo mát mái, đặc biệt là yếu tố tinh thần và sự hưng phấn. Do đó, 2 trận đấu tại Bangkok cũng là nơi hâm lửa, bởi giữ được ngọn lửa khát khao như cách Olympic Việt Nam quật ngã Iran, Ấn Độ, tại sao không dám mơ đến điều tưởng chừng không thể ở Quảng Châu?
Nữ Việt Nam gặp khó Trái ngược với đội Olympic Việt Nam, đội nữ Việt Nam phải đụng độ ngay với 2 đàn chị xương xẩu nhất ở những trận đầu tiên. Theo đó, ngày 14-11, thầy trò Trần Vân Phát đá trận mở màn gặp Hàn Quốc. Kế đó, họ đụng độ với Trung Quốc và ngày 16-11 và đá trận cuối gặp Jordan vào ngày 18-11. Đây có thể xem là khó khăn nhân đôi với đội ĐKVĐ SEA Games, bởi ngoài việc đụng toàn đối mạnh ngay khi vừa chân ướt chân ráo đến Quảng Châu, đội nữ Việt Nam còn rơi vào bảng đấu có 4 đội, vất vả hơn bảng còn lại chỉ có 3 đội. |
NGỌC LINH
Các tin, bài viết khác
-
Văn Trường (Nam Định) bị phạt nguội sau vòng 1
-
Hà Nội - B.Bình Dương: Gặp lại cố nhân
-
Nguyễn Nhớ đoạt giải Fair-play 2020
-
Tuấn Anh trở lại, HLV Kiatisak hy vọng có chiến thắng đầu tiên
-
Lee Nguyễn sẵn sàng ra sân ở trận gặp Hà Tĩnh
-
Đội tuyển nữ Việt Nam đấu tập 3 trận trước khi tạm nghỉ
-
Thầy ngoại ra quân V-League thất bại: ‘Thuốc Tây’ chưa ngấm!
-
HLV Phan Thanh Hùng đặt quyết tâm lấy điểm trên sân Hàng Đẫy trước 2 nhà vô địch
-
Ra mắt trang phục thi đấu của các ĐT Việt Nam trong năm 2021
-
SV-League đến với học sinh nghèo tại Huế