Eva Samkova đã đập mạnh vào cái… ống kính máy quay vốn được đeo ngay trên đỉnh chiếc nón bảo hiểm của mình, sau đó quỳ sụp xuống mặt tuyết trắng nhách và lạnh ngắt, để ăn mừng chiến thắng ở nội dung vượt chướng ngại vật trong môn trượt tuyết bằng ván trượt đơn dành cho nữ.
Rất có thể, ở vào thời điểm đó, Samkova không hề ý thức cô đang đeo trên đầu một thiết bị công nghệ đắt tiền, được dùng để quay lại phần trình diễn của các VĐV, thế nên cô mới có một hành động ăn mừng khá là mạo hiểm cho BTC; nhưng cũng có thể cô biết điều đó nhưng vẫn đập tay vì quá sung sướng với màn trình diễn của mình.
Samkova không sướng không được - đây vốn là tấm HCV Olympic mùa đông đầu tiên trong sự nghiệp của Samkova, và cũng là tấm HCV đầu tiên của đoàn thể thao CH Séc ở Olympic Sochi 2014. Samkova đã trở thành một người anh hùng mới của làng thể thao CH Séc nói chung…
![]() |
Eva Samkova. |
Từng đạt được một số chiến thắng đáng kể ở các kỳ đại hội các môn thể thao mạo hiểm - cụ thể là tấm HCB ở X-Games Aspen 2014, cũng trong nội dung vượt chướng ngại vật - nhưng đấu trường Olympic mùa đông vẫn là thứ gì đó quá xa lạ đối với nữ VĐV mới 20 tuổi quê ở Vrchlabi.
Thế nên, người ta cảm thấy rất dễ hiểu khi chứng kiến sự phấn khích của cô gái có mái tóc màu hung đỏ này, người đã đánh bại cựu binh giàu kinh nghiệm Dominique Maltais (Canada, 34 tuổi) và Chloe Trespeuch (Pháp, cũng mới 19 tuổi) ở đích đến hạng mục chung kết lớn, và khiến cho “tượng đài” người Mỹ Lindsey Jacobellis phải thất bại, tuột xuống thi đấu ở hạng mục chung kết nhỏ.
Trước khi bước vào vòng đấu, nhiều người CH Séc đã cầu chúc cho Samkova gặp nhiều may mắn, cô cũng được ban huấn luyện vẽ lên trên môi một… hàng ria mép như một cách cầu nguyện sự may mắn sẽ che chở cho cô theo truyền thống của người CH Séc, nhưng có vẻ như cô cũng chẳng cần đến điều này, vì cô đã liên tục vượt lên dẫn trước các đối thủ ngay từ đầu chặng đua cho đến khi cuộc thi đấu hoàn toàn kết thúc.
“Đơn giản, đây là một cuộc chiến đơn thuần của thể lực và kỹ thuật. Trước khi bước ra đường đua, HLV của tôi đã nói rằng: “Hãy làm điều tốt nhất mà em có thể làm, đó là vượt lên trước tất cả các đối thủ và giữ nguyên lộ trình như vậy. Tôi đã làm tốt điều mà HLV yêu cầu. Thật là điên rồ, một chiến thắng bất ngờ và điên rồ. Đây chính là lần đầu tiên khi mà tôi cảm thấy hạnh phúc và sung sướng đến như thế này ở đích đến của một giải đấu”, Samkova nói.
TIỂU SIÊU
Các tin, bài viết khác
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù
-
Cơ thủ Hồng Ly ngoạn mục vượt qua khung cửa hẹp vào vòng trong
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
Chiêm Hồng Thái cùng 8 cơ thủ Việt Nam tiến vào vòng 3 giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Vừa khép lại SEA Games 31, các quốc gia chuẩn bị họp Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 32