Adelina Sotnikova đã trở thành nữ anh hùng mới của nước Nga khi lật đổ “tượng đài Hàn Quốc” Kim Yuna một cách ngoạn mục để đăng quang ngôi vô địch nội dung cá nhân trong môn trượt băng nghệ thuật.
Chiến thắng của Sotnikova được đánh giá là “đầy bất ngờ, nhưng hợp lý” vì cho dù Kim Yuna đang là ĐKVĐ Olympic kiêm ĐKVĐ thế giới đã có màn trình diễn khá vẹn toàn; nhưng theo nhiều chuyên gia, trong đó có không ít cây bút bình luận, nhà báo nổi tiếng của giới truyền thông thể thao Âu - Mỹ (như là cây bút Brian Cazeneuve của Sports Illustrated, cây bút Dan Wetzel của Yahoo Sports, BLV kênh truyền hình NBC Scott Hamilton, hay là cả cây bút Mark Sappenfield của The Christian Science Moniter, người đã có bài phân tích kết quả thi đấu rất hợp lý có nhan đề: “Adelina Sotnikova đã đánh bại Kim Yuna như thế nào?”), màn trình diễn của Kim Yuna không mấy khác biệt so với màn trình diễn ở Vancouver 4 năm về trước vì độ an toàn và cẩn trọng quá cao, do vậy, không thể đánh giá là xuất sắc hơn; trong khi đó, Sotnikova đã ghi dấu ấn đậm nét trong hạng mục trượt băng tự do và cô đã gỡ lại những điểm số mà cô bị Kim Yuna dẫn trước sau màn thi ở hạng mục bài thi ngắn. Với tổng điểm 224,59, Sotnikova đã đánh bại Kim Yuna - niềm tự hào của cả đất nước Hàn Quốc - người “chỉ” được các trọng tài chấm tổng điểm là 219,11 điểm.
![]() |
Adelina Sotnikova tươi tắn trên bục nhận thưởng. |
“Tôi đã giành chiến thắng. Đó là chiếc HCV của tôi. Thật không thể tin nổi. Mới 2 năm trước đây thôi, tất cả những màn trình diễn của tôi đều rất tệ. Tôi không biết liệu nếu vẫn còn như vậy thì tôi sẽ thành công như thế nào. Giờ đây, tôi đã đạt được thành công, tôi hoàn toàn ngạc nhiên và HLV của tôi cũng cảm thấy quá bất ngờ. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra rằng, nếu tôi thật sự yêu mến và cháy bỏng trong tất cả những gì mình làm tôi sẽ trượt băng rất tốt”, Sotnikova sung sướng cho biết.
Không chỉ có Sotnikova và HLV của cô cảm thấy bất ngờ, cả nước Nga, cả thế giới cũng bất ngờ, dù rằng ai cũng thừa nhận đó là một kết quả “đầy bất ngờ, nhưng hợp lý” - đương nhiên, “ai” ở đây không bao gồm những người Hàn Quốc, những người luôn cho rằng người Nga đã “cướp” tấm HCV của Kim Yuna.
Trước Sotnikova, người Nga chưa bao giờ có nhà vô địch môn trượt băng nghệ thuật nội dung cá nhân nữ. Với màn trình diễn mạo hiểm và đầy rẫy độ khó trong hạng mục trượt băng tự do - khác biệt hoàn toàn so với màn thi cầu toàn tưởng chừng như “hoàn hảo” của Kim Yuna - Sotnikova đã đạt được thành tích cao hơn đến… 18 điểm so với màn trình diễn tốt nhất trong mùa của cô, và cao hơn đến 8 điểm so với màn trình diễn của bất kỳ ai trong mùa. Sotnikova kể lại: “Khi tôi nhìn thấy điểm số, tôi nhận ra mình đã thắng nhờ vào phần thi đầy kỹ thuật của mình. Thật khó tin!”.
Mọi chuyện càng khó tin hơn, khi Sotnikova không hề diện diện trong đội hình đội tuyển Nga giành tấm HCV nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp cách đây gần một tuần, nơi Yulia Lipnitskaya và Evgeni Plushenko được xưng tụng như những người anh hùng.
Buộc phải xem màn trình diễn của các đồng đội qua… truyền hình, Sotnikova có cảm giác rất lạ lẫm: “Tôi thật sự rất muốn tham gia cùng các đồng đội để thi đấu ở nội dung đồng đội nam nữ hỗn hợp. Khi tôi nhận ra mình không được chọn vào đội hình, tôi đã cảm thấy rất tiếc nuối, rất khó chịu, ít nhiều cảm thấy bị xúc phạm”.
Cũng có thể, “sự xúc phạm vô tình ấy” đã khiến Sotnikova tạo dựng một màn trình diễn khó tin và trở thành nữ anh hùng mới của nước Nga, trong khi, nữ anh hùng cũ là Lipnitskaya chỉ giành được vị trí hạng 5 chung cuộc.
Về phần mình, Kim Yuna cố né tránh câu trả lời về “quyết định gây tranh cãi” của các trọng tài, cô chỉ nói một phần lý do lý giải việc cô không thắng tấm HCV lần này: “Đây không phải màn trình diễn tốt nhất của tôi, nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Tôi hạnh phúc khi đã hoàn tất giải đấu cuối cùng trong tư cách một VĐV trượt băng nghệ thuật, tôi đã hoàn thành các bài thi của mình một cách gọn ghẽ. Điểm khác biệt ở đây so với ở Vancouver là tôi không có mục tiêu rõ ràng. Hồi 4 năm trước, tôi muốn HCV đến chết đi được. Cảm xúc đó đã không còn nồng nàn ngay ở đây…”.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Vợ chồng Trường Sơn, Thảo Nguyên được thưởng lớn sau SEA Games 31
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù
-
Cơ thủ Hồng Ly ngoạn mục vượt qua khung cửa hẹp vào vòng trong
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
Chiêm Hồng Thái cùng 8 cơ thủ Việt Nam tiến vào vòng 3 giải Billiards World Cup TPHCM 2022
-
Thể thao Việt Nam thành công về phương diện thành tích
-
Vừa khép lại SEA Games 31, các quốc gia chuẩn bị họp Hội nghị Trưởng đoàn SEA Games 32