Sau khi thua Đài Loan (Trung Quốc) với tỷ số 0-5, trong trận đấu thứ hai của bảng Y diễn ra vào tối qua, các cô gái Việt Nam tiếp tục thảm bại trước Hồng Kông (Trung Quốc) với tỷ số 1-4. Một thất bại đã được dự báo trước vì đối thủ có trình độ quá chênh lệch, có 2 tay vợt hạng 5 và 12 thế giới.
Kết quả: Nguyên Nhung thua Wang Chen 0-2, Phương Nhi thua Yip Pui Yin 0-2, Hồng Gấm thua Kwan Yi 1-2, đôi Nguyễn Thị Sen/Vũ Thị Trang thua Wai Chee/Hoi Wah 0-2, đôi Thanh Thủy/Thanh Thảo thắng Chan Tsz Ka/Tse Ying Suet 2-1.
Hôm qua 20-2, giải đã xác định được các đội Đài Loan, Malaysia, Hồng Kông, Thái Lan (nam), Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Hồng Kông, Đài Loan, Malaysia, Ấn Độ (nữ) vào tứ kết.
18 giờ 30 tối nay, đội tuyển nam Việt Nam sẽ đấu trận cuối với Hàn Quốc. Một thất bại nữa đang chờ đón. Tuy nhiên, người hâm mộ sẽ quan tâm đến trận đấu giữa tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh với tay vợt số 1 Hàn Quốc Park Sung Hwan (hạng 12 thế giới).
Nhận định trước trận đấu, Nguyễn Tiến Minh cho biết: “Đây là đối thủ rất mạnh vì đã từng thắng tay vợt số 1 thế giới đến 3 lần. Cho nên cơ hội của tôi giành chiến thắng là rất khó khăn. Tuy nhiên, với tâm lý thoải mái và sự ủng hộ của khán giả nhà, tôi sẽ cố gắng làm nên kỳ tích để tặng cho người hâm mộ Việt Nam”.
G.M.
Các tin, bài viết khác
-
Roland Garros: Casper Ruud tiếp bước cha mình, làm nên lịch sử cho quần vợt Na Uy
-
Mbappe “vào quên lãng” trong ngày Real Madrid lên đỉnh châu Âu
-
Romelu Lukaku quyết chia tay Chelsea để trở lại Inter Milan
-
Alessandro Covi solo hơn 53km chiến thắng "chặng nữ hoàng" của giải xe đạp Giro d’Italia
-
Người hâm mộ TPHCM háo hức đi mua vé xem tuyển Việt Nam thi đấu
-
Kình ngư Phạm Thanh Bảo: Cuộc sống của tôi không xáo trộn sau SEA Games 31
-
Ancelotti: “Hãy gọi tôi là kỷ lục gia”
-
Klopp: “Liverpool sẽ trở lại. Hãy đặt khách sạn ở Istanbul”
-
Real Madrid khẳng định quyền lực tuyệt đối
-
Bóng chuyền Việt Nam sẽ 'sạch' hơn nhờ 'mắt thần'