Cô là Justine Henin-Hardenne, người vừa mới trở lại trong năm 2005 sau chấn thương. Kể từ khi cô và người đồng hương Kim Clijsters vắng mặt, làng quần vợt nữ thế giới đã phải chứng kiến một cơn bão “tóc vàng” của người Nga. Nhưng giờ đây, cô và Kim Clijsters trở lại bằng những chiến thắng và các danh hiệu, thế và lực của quần vợt thế giới hẳn sẽ quay trở lại thời xa xưa – khi Justine Henin-Hardenne cùng Kim Clijsters chia sẻ 2 vị trí dẫn đầu…
![]() |
Justine Henin-Hardenne |
Justine Henin-Hardenne sinh ngày 1-6-1982 tại Liege (Bỉ). Cô bắt đầu chuyển qua chơi quần vợt chuyên nghiệp từ năm 1999. Kể từ thời gian này, thứ hạng của cô tại bảng xếp hạng của WTA không ngừng tăng vọt. Nếu như cuối năm 1998, cô có thứ hạng 226 thế giới thì đến cuối năm 1999 (chỉ 1 năm chơi chuyên nghiệp), cô đã nhảy lên hạng 69 thế giới.
Cuối năm 2000, cô đạt hạng 48 thế giới; cuối năm 2001, cô lọt vào tốp 10 (hạng 7); cuối năm 2005, cô lọt vào tốp 5 và cho đến cuối năm 2003, cô đã trở thành tay vợt số 1 thế giới. Nếu không phải vướng phải những rắc rối do chấn thương trong năm 2004, vị trí số 1 hiện giờ mà Davenport đang nắm giữ lý ra phải thuộc về Justine Henin-Hardenne.
Cho đến giờ này, Justine Henin-Hardenne đã có cả thảy 4 danh hiệu Grand Slam. Đó là US Open 2003, Roland Garros 2003 và 2005, Australia Open 2004. Cộng với hơn 1 triệu USD tiền thưởng tại Roland Garros 2005, Justine Henin-Hardenne đã bỏ túi 9 triệu 316 ngàn USD tiền thưởng từ các giải đấu.
Cô đã rất thoải mái sau chiến thắng áp đảo trước Mary Pierce tại trận chung kết đơn nữ Roland Garros: “Hiện giờ, tôi có rất nhiều cảm xúc. Có những thời khắc trong năm ngoái tôi đã sống rất khó khăn. Nhưng chiến thắng này, số tiền này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã có thể yêu thích lại những trận đấu của mình hơn trước đây, khi mà tôi quá yếu ớt. Và tôi luôn ưa thích mọi thời điểm khi mình hiện diện trên sân. Tất cả mọi pha bóng mà tôi đánh, tất cả đều xuất phát từ trái tim của tôi”.
Justine Henin-Hardenne đã trở lại thật sự. Giờ đây, còn ai dám không tin rằng cô sẽ “lấy” lại ngôi số 1 thế giới? Có lẽ chẳng còn ai!
T.Ph.
Các tin, bài viết khác
-
HLV Park Hang-seo cùng ê-kíp khởi động hành trình chinh phục năm 2021
-
Mã Minh Cẩm lập “siêu phẩm” lọt vào tứ kết giải Billiards tiền thưởng lớn nhất thế giới PBA World Championship
-
Chủ công Từ Thanh Thuận: Tôi đã sẵn sàng cho mùa giải mới
-
Ronaldo ghi kỷ lục mới, Juventus khởi động cuộc đua tay ba
-
LS V-League 2021 trở lại: Đường ngắn... mới biết ngựa hay
-
10 sân vận động của nước Anh sẵn sàng cho EURO 2020
-
Các CLB Tây Ban Nha lỗ 2 tỷ EUR
-
Nữ Cua-rơ xinh đẹp Breggen lại chiến thắng bằng màn solo lần thứ 53 tuyệt đỉnh
-
HLV Solksjaer dự báo về “cuộc đua thiếu cân bằng” với Man.City
-
Man.City thắng trận thứ 21, cân bằng thêm 2 kỷ lục