128 đội bóng thi đấu trong 2 ngày liên tục, nhằm chọn ra 4 đội vào vòng chung kết của khu vực miền Nam để dự tranh với 2 đối thủ khách mời đến từ Hà Lan và Australia, đã biến góc quảng trường ở bên bờ Sông Hậu của thành phố Cần Thơ trở thành những ngày hội của bóng đá.
1. Có vẻ như những trận đấu mang đầy tính kịch trong thời gian gần đây khiến nhiều phóng viên mảng thể thao ở TPHCM ngán ngẩm, thế nên nhiều anh em đã rủ nhau xuống Cần Thơ xem ngày hội bóng đá đường phố đang diễn ra nơi đây như một cách tìm lại “lửa” nghề, lẫn tình yêu về một bộ môn mà niềm tin dành cho nó đã nhạt phai quá nhiều. Vậy nhưng trước khi xuống vùng đất Tây Đô, người viết và nhiều đồng nghiệp có chút âu lo về việc những trận cầu ảo từ bóng đá chuyên nghiệp có thể ảnh hưởng đến những chân sút đường phố, khiến giải đấu không sôi động và đông đảo như mong đợi. Tuy nhiên khi nhìn thấy 4 sân đấu mini với những cuộc tranh tài liên tục của 128 đội bóng đường phố thuộc đủ loại thành phần, từ công nhân bốc vác vựa gạo đến nhân viên vũ trường, từ sinh viên đại học đến nhân viên nhà hàng… tự dưng lại thấy cái sự lo âu ấy của mình thừa thãi, cũng như thấy đời sống bóng đá của dân Việt ta vẫn cuồn cuộn sức sống.
|
Rất nhiều người đã đến tìm niềm vui tại giải bóng đá đường phố ở Cần Thơ.Ảnh: Anh Quân |
Dù mang danh là đường phố, nhưng những đội bóng góp mặt ở festival do bia Tiger tổ chức ở thành phố Cần Thơ chẳng phố chợ chút nào, tất cả đều rất chuyên nghiệp từ trang phục thi đấu, khởi động trước giờ bóng lăn và trong cả lúc tranh tài. Dù nói thật là lúc xem các đội thi đấu, nhiều phóng viên vốn hay “chém gió” về khả năng đá phủi cũng phải toát mồ hôi hột vì chất phố phường đậm nét trong từng đường bóng, đặc biệt sự fighting là có thừa. Nhiều người đã đùa: “Nếu HLV Calisto có mặt ở đây, có lẽ ông sẽ rất khoái”, bởi trước đây trong các buổi tập, ông thầy người Bồ luôn liên tục yêu cầu các học trò phải “fighting”.
2. Hôm qua, gặp anh Trần Văn Nghĩa - một cán bộ cũ của ngành thể thao TPHCM, nay ra làm kinh doanh và là người “chủ xị” của festival bóng đá đường phố này. Anh vẫn như ngày nào, vẫn rất máu thể thao. Tuy nhiên, khi nói đến thể thao đỉnh cao, người đàn ông ấy có vẻ trầm lắng hẳn, và đầy nỗi ngậm ngùi khi nói đến thể thao TPHCM, nơi một thời anh từng gắn bó và bỏ ra không ít tâm huyết. Tất cả giờ đã là kỷ niệm, và một cán bộ của bộ môn bóng chuyền ngày nào nay chuyên tâm vào việc tổ chức các sự kiện thể thao đình đám như các giải quần vợt quốc tế, các giải golf và một loạt hệ thống những giải bóng đá mini phong trào, bởi “Khi làm những giải đấu này, nhìn người dân tham gia đông đảo và chơi thể thao với đầy những đam mê. Tự dưng thấy sướng lắm bạn ạ”.
Chứng kiến những gì đang diễn ra ở cái giải bóng đá đường phố tại Cần Thơ, người viết đã rất đồng cảm và hiểu rõ cái sự “sướng” ấy của anh Nghĩa. Bởi khi bóng đá chuyên nghiệp có nhiều trận đấu mà những đội bóng và cầu thủ tham dự đang diễn “trò mèo” trên sân cỏ, tự dưng lại thấy quí biết bao những trận cầu đường phố, nơi những cầu thủ nghiệp dư luôn cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp từ trang phục, giày vớ cho đến phong cách thi đấu, bởi họ rất trân trọng màu cờ sắc áo khoác trên người lẫn những người đến xem và cổ vũ cho họ, dù đôi lúc những đường bóng có thể vẫn khá ngô nghê, những cú sút có đôi khi đầy ngộ nghĩnh. Thế nhưng cái chất đường phố ấy lại rất đáng yêu vì nó thật và nó sạch.
Chả lẽ lại bảo một số đội bóng chuyên nghiệp đến học cách thi đấu đàng hoàng từ bóng đá đường phố?
Tuấn Thành
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển nữ futsal Việt Nam đến gần với tấm HCV tại SEA Games 31
-
Nguyễn Văn Lai chốt chỉ tiêu 16 HCV cho đội điền kinh Việt Nam
-
Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL tặng bằng khen cho Nguyễn Thị Oanh và Nguyễn Thị Huyền trên sân Mỹ Đình
-
Thông số 400m rào nữ đã thay đổi ra sao sau 20 năm ở đấu trường SEA Games
-
Chuyên gia Simeonov khen cả Lan và Lịch
-
Sau 9 năm dự SEA Games, Quách Thị Lan đã vượt được rào giành HCV
-
Dmitry Bivol sợ không nhận được 4 triệu USD tiền thưởng thắng Canelo Alvarez vì lệnh trừng phạt tài chính nhắm vào Nga
-
Juventus chia tay Giorgio Chiellini và Paulo Dybala
-
Không khí cổ vũ SEA Games 31 lan tỏa đến Nam Sudan
-
Tình bạn ở SEA Games 31