Sự chờ đợi của đông đảo người dân Serbia không bao giờ là vô ích. Người anh hùng Novak Djokovic của họ – tay vợt người Serbia đầu tiên đăng quang tại một kỳ Grand Slam (Australia Open 2008) – cuối cùng đã quay trở về nhà. Anh đã được hơn 15.000 cổ động viên Serbia hâm mộ quần vợt đến điên cuồng tiếp đón trọng thể ở khu trung tâm thành phố Belgrade (thủ đô của Serbia) hôm thứ bảy rồi.
Đầu tiên, sau khi rời Melbourne Park, Djokovic đã trở về Monter Carlo, nơi anh có một căn biệt thự rất xinh xắn. Nhưng dù gì thì gì, đây vẫn không phải là quê nhà của anh. Đây chỉ là nơi Djokovic trú chân, chỉ là nơi để anh mong tìm được những điều kiện tập luyện mãn nguyện nhất.
Đứng trên cái ban công nhìn ra khu quảng trường trước cổng Tòa thị chính Belgrade, Djokovic giơ cao chiếc cúp chiến thắng – giống như khi chàng chiến binh Beowulf giơ cao chiếc cúp bằng vàng ròng của mình – và hò reo như vỡ tung lồng ngực.
Dưới khu quảng trường, cả đám đông cổ động viên kêu gào ầm ĩ, họ đang được tận mắt nhìn ngắm người anh hùng bằng xương bằng thịt, một người anh hùng… luôn luôn trở về nhà!
Miêu tả trước cái quang cảnh đón tiếp kỳ vĩ đấy, Djokovic cho biết anh cảm thấy như là hư ảo: “Tôi chẳng còn từ nào để có thể miêu tả cái cảm giác hiện thời của tôi. Tôi rất lấy làm biết ơn vì tất cả các bạn đã đến đây ăn mừng chiến thắng cùng với tôi. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã đứng nơi các bạn đang đứng để ngắm nhìn và ca tụng những người anh hùng của mình – những vận động viên tranh đoạt vinh quang thể thao về cho đất nước. Giờ đây, tôi lại đứng ở đây, đó là một cảm giác thật đặc biệt”.
Khi Djokovic đang tung hoành trên sân Rod Laver Arena ở Malbourne Park trong trận chung kết Australia Open 2008 với Jo-Wilfried Tsonga, cả nước Serbia nín thở ngóng chờ qua truyền hình. Khi Djokovic vụt nằm ngửa ra sân vì vui mừng chiến thắng, cả đất nước Serbia như bùng nổ, các quán bar, nhà hàng, vũ trường chật cứng người nhảy múa ăn mừng. Hôm thứ bảy rồi, trên cái quảng trường nô nức cổ động viên đầy thân thương ấy, một bầu không khí tương tự cũng lại rực cháy.
Một trong số vô vàn băng rôn, biểu ngữ tỏ lòng kính trọng Djokovic có nội dung: “Hẹn gặp anh ở đây sau Roland Garros”. Nghĩa là, họ biết Djokovic sẽ lại ra đi, ra đi để tranh đoạt vinh quang cho đất nước, ra đi để khuất phục mọi thách thức, để chứng tỏ cho thế giới thấy cái “thế lực” của quần vợt Serbia… nhưng anh luôn luôn trở về nhà, vì những người anh hùng từ xưa đến nay vẫn luôn luôn là như vậy.
Cũng giống như câu hát đầy cảm hứng trong tác phẩm điện ảnh nổi tiếng gần đây của Hollywood: “Beowulf” – Djokovic là một người anh hùng luôn trở về nhà.
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
De Bruyne: “Đây là chức vô địch quan trọng nhất của tôi”
-
Ten Hag sẽ được ủng hộ mua cầu thủ
-
Quá trình tiếp quản Chelsea sẽ hoàn thành trong 24 giờ tới
-
Lễ bế mạc SEA Games 31: Hẹn gặp lại ở Campuchia 2023!
-
Dàn cơ thủ Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải Billiards Carom 3 băng World Cup – TPHCM 2022
-
U23 Việt Nam lại hội quân chuẩn bị tái đấu cùng U23 Thái Lan
-
Khởi động giải futsal VĐQG 2022
-
Roland Garros: “Hoàng tử sân đất nện” Dominic Thiem giờ là “hữu danh vô thực”
-
HLV Stefano Pioli đánh mất chiếc huy chương quý giá
-
AFF Cup có nhà tài trợ mới