HLV Miura vừa chốt xong danh sách 20 cầu thủ sẽ dự SEA Games 28 thì U.23 Việt Nam phải gồng thêm nhiệm vụ trong trận giao hữu với U.23 Myanmar. Còn phía người hâm mộ thì không rõ cầu thủ sẽ chơi căng hay chùng xuống...
Về lý thuyết thì các đội bóng dưới triều đại của ông thầy người Nhật thường chơi rất máu. Mặc cho đấy là trận đấu tập hay đá giao hữu, chứ không phải chỉ đến khi đấu thật thì mới nhiệt.
Thực tế thì học trò của ông Miura từng căng ra đá giao hữu và chơi hăng quá, làm hàng loạt cầu thủ dính chấn thương khiến nhiều người cho rằng đâu cầu phải làm vậy. Thế nhưng trong bóng đá hiện đại việc đấy là đúng, bởi khi thi đấu giao hữu và đá thật cũng phải sàn sàn nhau chứ không nhiều chênh lệch. Ở góc nhìn khác lại nghĩ, cái đó chỉ phù hợp khi mà ông Miura chưa chốt danh sách chính thức, lý do là ai cũng muốn lọt vào mắt của thầy nên mới nai lưng ra chiến.
Phải ghi nhận dưới thời huấn luyện của HLV xứ Phù Tang, cầu thủ luôn ý thức được trong tập luyện hoặc thi đấu giao hữu cần nỗ lực đến tối đa, vì không ai chắc mình kiếm được suất trước khi cuộc chơi chính thức bắt đầu. Thậm chí từng có một số người như Vũ Phong, Quốc Anh bị loại thẳng tay là ví dụ. Rõ ràng việc đấy thật tích cực, còn các cầu thủ lên tuyển đều có ý thức chung là cần bung hết sức mới mong tìm đường trụ lại trong bảng danh sách cuối cùng.

U.23 Việt Nam nỗ lực tập luyện trước giờ G. Ảnh: Minh Hoàng
Cũng cần nhìn nhận cho rõ giữa 2 phạm trù chơi bóng quyết liệt và đá láo hoàn toàn khác nhau chứ không nhập nhèm như có người lầm tưởng. Dễ nhận ra là dưới trướng của HLV Miura cả giới chuyên môn và truyền thông đều không cho rằng học trò của ông đá xấu.
Qua những ngày lên tuyển U.23, cầu thủ bắt đầu có tính chuyên nghiệp và ý thức cao hơn. Những ca chấn thương rơi trúng vào Hoàng Lâm, Tuấn Tài, Hoàng Thịnh, Phúc Tịnh, Tuấn Anh… là mất mát đáng tiếc, nhưng nên hiểu bóng đá đôi khi là vậy. Bây giờ danh sách được chốt lại với 20 gương mặt thì lại dôi ra trận giao hữu với U.23 Myanmar trước khi hành quân sang Singapore chuẩn bị SEA Games 28. Chưa nhắc có một tâm lý chung rằng, trợ lý Nguyễn Thanh Sơn vốn lành tính không thể đòi hỏi cầu thủ bung hết sức như ông thầy Miura, lúc mà ông ta còn ở nhà thì tất cả cầu thủ phải gồng lên chọi nhau giống như thi đại học.
Thắng U.23 Myanmar để làm hành trang bước vào SEA Games 28 cùng mục tiêu đoạt HCV là điều tốt. Vậy nhưng, giữa động lực vào sân trong trận cầu không mang nhiều ý nghĩa với việc giữ mình tránh khỏi chấn thương đáng tiếc, dễ khiến họ chia tay SEA Games lại khiến cho nhiều cầu thủ ra sân chiều nay đắn đo suy nghĩ.
Cho nên mới nói, dù cho người hâm mộ vùng mỏ vẫn nhiệt ở các khán đài như mọi khi, còn trên sân cầu thủ đá cầm chừng nhằm giữ chân cẳng khi đã có suất cũng không quá lạ.
ĐỨC DŨNG
Các tin, bài viết khác
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền
-
Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon
-
Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cúp Luxcom: BTC dành 600 triệu đồng làm từ thiện, 500 triệu đồng giải thưởng
-
20 đội bóng dự vòng chung kết giải bóng đá VSports U18 toàn quốc năm 2022
-
V-League 2022: Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ phòng ngự đẹp
-
Trọng tài Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13
-
V-League 2022: Chờ đợi cuộc tăng tốc ở giai đoạn 2
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn