Như nhiều chị em theo phong cách “phụ nữ thời @”, với chị Năm giờ đây tiêu chí “ăn ngon, mặc đẹp” không thể coi là đủ mà nhất thiết phải có thêm nhu cầu làm đẹp… từ trong ra ngoài. Chị thỏ thẻ với chồng khát vọng trở về tuổi mười tám đôi mươi “chum chúm núm cau, thắt đáy lưng ong”, dù bây giờ ở cái tuổi U40 “cau đã trở thành bầu bí”, còn da dẻ đã bắt đầu… “trổ đồi mồi”. Cái gì thì anh Năm đắn đo suy nghĩ chứ vì nhan sắc của vợ là anh tắp lự ô-kê ngay. Riêng chị Năm chỉ phân vân, cân lên đặt xuống trước 2 chọn lựa, hoặc đi salon thẩm mỹ bằng dao kéo hoặc đến phòng tập thể dục thẩm mỹ. Sau cùng, chị chọn giải pháp thứ 2, chậm mà chắc.
Sau một tháng chị Năm siêng năng tập thể dục thẩm mỹ, tiệc tùng hay đi đâu cũng thấy anh chị Năm có đôi có cặp, tràn trề hạnh phúc, nhất là anh Năm luôn miệng huýt sáo, trông thật yêu đời. Mà đúng là vóc dáng chị Năm giờ có khác, thanh thoát, mặn mòi khác chi bà Smith. Chị đẹp như thế hỏi sao anh Năm không hãnh diện! Anh đang mơ đến ngày bộ phim “Mr. and Mrs. Five” - Gia đình Ông, Bà Năm - do vợ chồng anh thủ vai chính rầm rộ ra rạp, ấy là lúc ai cũng biết đến và hâm mộ.
![]() |
Minh họa: P.S |
Bẵng đi thời gian, mọi người lấy làm lạ khi thấy anh Năm âu sầu, một thân một mình góp mặt trong các đám tiệc, gặp mặt. Chắc chịu không xiết vì những lời hỏi han, một hôm anh Năm thở khì khì, ta thán: “Thẩm mỹ cái… giò heo! Sướt sướt được có tháng đầu”.
Thấy bạn bè trố mắt chưa hiểu, anh Năm sổ lòng: “Tháng đầu đi tập, thấy vóc dáng bả có phần nào thon gọn, tui mừng, nâng niu chiều chuộng bả như thời mới yêu. Đùng một cái, bất ngờ bả “trả số de ào ào”, dáng vẻ bắt đầu phì, phì… đến độ, vào công viên hai cha con tôi ngồi một đầu trên chiếc ghế bấp bênh, bả ngồi xuống đầu kia của ghế là đưa cha con tôi hổng chân, lưng lửng sát mấy nhánh phượng, không làm sao bước xuống. Bữa nay mấy ông gặp bả mà nhận ra là tôi chết liền!”. “Sao kỳ vậy, phụ nữ mà tập thể dục thẩm mỹ thì vóc dáng thon thả lắm chứ anh Năm?”, ai nấy nhao nhao hỏi tới. “Tập cái nỗi gì, ngày nào nàng tôi với mấy người bạn cũng chỉ sơ sịa tập năm ba phút là túm tụm ngồi “tám”, bàn từ chuyện gia đình đến tận cái thông tin trên mấy tờ bướm được phát ở ngã tư. Phụ nữ mà, đã “tám” thì phải ăn, chung quanh nào là bì cuốn, khổ qua cà ớt, bột chiên trứng, bún riêu, bún ốc, sữa trân châu… Ôi thôi đủ cả, chỉ còn nước thiếu bia là chẳng khác cánh mày râu. Cứ thế, “tám” rồi ăn, ăn rồi “tám”, vừa ăn vừa “tám”. Ăn uống như thế không phì nhiêu mới lạ! Biết thế này tôi đâu cho bả đi tập thể dục thẩm mỹ làm gì. Giờ đi đâu tôi chẳng dám chở bả đi cùng, mắc cỡ với bạn bè chết được”, anh Năm thở dài.
Nhưng anh biết, vì thương chị Năm và vì “khát vọng” của chị, giờ thì anh đâu chỉ biết “khóc trong lòng” mà anh còn kêu trời: “Thẩm mỹ với thẩm mỡ, tui ghét động mạng!”
PHƯỚC THI
Các tin, bài viết khác
-
Khi Neymar và Messi khiến HLV Galtier... bối rối
-
Đại hội TDTT thủ đô Hà Nội tổ chức thi đấu 25 môn
-
Hơn 60 đội tranh ngôi cao nhất giải vô địch bóng rổ trẻ 3x3 U16, U18 toàn quốc
-
Bóng chuyền Hà Nội tìm nguồn lực dài hơi để vượt khó
-
Bắn súng Đại hội TDTT TPHCM 2022: Nhiều hảo thủ tranh tài
-
Ronaldo quyết tâm trở lại đội hình chính
-
HLV Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị BTC bảo đảm an toàn ở trận chung kết U16 Đông Nam Á
-
Càng biến động, chủ Man.United càng… giàu lên
-
FIFA thay đổi ngày khai mạc World Cup 2022
-
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên: Cần có tư duy kinh doanh bóng đá một cách bền vững