CS.Đồng Tháp vẫn vắng Samson, Felix và Văn Ngân, nhưng ít ra còn có lợi thế sân nhà, tức “chảo lửa” Cao Lãnh. Trong khi đó, HA.Gia Lai thiếu Evaldo và Văn Trương ở chuyến làm khách này. Cả 2 đều khó khăn lực lượng như nhau, thiếu chủ lực trên cả hàng công lẫn hàng thủ. Nhưng nỗi niềm ấy có được khỏa lấp bằng màn so đọ thú vị và kịch tính? Hy vọng là thế!
Tướng Ảnh "chào sân"
Từ ngày nhận việc, HLV Huỳnh Văn Ảnh “mở máy hết công suất”, vừa lo kiếm thêm quân, vừa nghĩ cách trấn an rồi khơi dậy tinh thần của học trò sau nửa chặng đường mệt nhoài và nuối tiếc. Lượt về hy vọng HA.Gia Lai sẽ trình diễn một bộ mặt khác, khát khao hơn, ông Ảnh bảo thế và nhiều người cũng hy vọng vị HLV có thâm niên bậc nhất của bóng đá phố núi sẽ cầm quân mát tay.
Sự mát tay ấy còn phải chờ, nhưng nhiều người mong chuyến làm khách ở sân Cao Lãnh chiều nay sẽ là lúc để ông Ảnh chỉ ra điều đó. Hơn thế, HA.Gia Lai cần phải thắng trận này, thắng để khơi dậy tinh thần từng có lúc hừng hực nay đã nguội, thắng để xóa cái dớp chỉ biết thua và hòa đội bóng miền Tây suốt 2 năm qua.
![]() |
HLV Huỳnh Văn Ảnh liệu có ráp nối được đội hình ưng ý để so đọ với đội bóng ĐBSCLngay trên “chảo lửa” Cao Lãnh?. Ảnh: M.Trần |
Tranh thủ quãng nghỉ, “tướng” Ảnh đã tìm được tiền vệ tấn công Kabba Samura có chuyên môn tốt đến từ Thụy Điển (gốc Sierra Leone), và theo ông vị trí này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong lối chơi của HA.Gia Lai ở lượt về. Ông Ảnh chỉ tiếc tiền đạo Evaldo chưa hết án treo giò, nên trong màn thử nghiệm Kabba ở Cao Lãnh, bản hợp đồng mới chưa có cơ hội chuyền bóng cho “sát thủ phố núi” ghi bàn.
Dù sao thì, người ta vẫn trông đợi HA.Gia Lai trình diễn 1 bộ mặt khác, máu lửa và khát vọng hơn so với những gì họ thể hiện ở nửa cuối giai đoạn lượt đi. Tất cả tùy vào cái cách mà ông Ảnh sắp sửa điều binh, kèm thêm một điều may mắn nào đó.
Mấy năm rồi, ông Ảnh lui về hậu trường, nhưng trong con mắt của một nhà chuyên môn như ông, CS.Đồng Tháp là một đội bóng rất mạnh, rất biết cách xoay chuyển tình thế ngay cả khi vắng hàng loạt trụ cột. Thành ra, chuyến hành quân về đồng bằng với ông Ảnh và đội bóng phố núi sẽ “lành ít, dữ nhiều”. Tuy nhiên, ông Ảnh cũng hy vọng sự thiếu hụt lực lượng của CS.Đồng Tháp sẽ khiến tương quan của màn so đọ này cân bằng hơn, cơ hội chia đều hơn cho cả hai, chứ không nghiêng hẳn về CS.Đồng Tháp.
Nỗi niềm tướng Lộc
Mất hàng loạt trụ cột ở 2 trận cuối lượt đi, CS.Đồng Tháp vẫn tỉnh bơ, đá rào rào, kiếm 2 điểm gọn ơ trước B.Bình Dương và ĐT.Long An. Ít người thấy ông Phạm Công Lộc phàn nàn chuyện lực lượng, dù trong lòng ông hẳn đang ngổn ngang đủ thứ chuyện. Ông Lộc nói ít, chỉ là vì ông ngại va chạm, chủ yếu lấy hành động bù cho lời nói suông. Nên đôi lúc, người khác chỉ có thể đoán để hiểu chứ không biết ông đang lo lắng hay mừng rỡ.
Ngay cả chuyện đội bóng của mình lâm vào cảnh thiếu thốn lực lượng nghiêm trọng, ông Lộc vẫn coi đấy là điều bình thường. Khổ với ông và đội bóng này đã thành nếp, nên có phàn nàn, có thể hiện ra ngoài thực ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Vì vậy, nín thinh và làm cho hiệu quả là cách mà ông Lộc đã chọn.
CS.Đồng Tháp vẫn đá khởi sắc dù thiếu nhiều vị trí quan trọng. Các cầu thủ nội được tạo điều kiện đến mức tối đa và mặc dù đôi khi có chệch choạc, có non tuổi nghề, nhưng ít nhất, họ cũng được rèn luyện để cứng cáp hơn, để sau này có thể giúp ích nhiều, không cho đội bóng quê nhà thì cũng ở một môi trường nào đó.
Lượt về, chờ thêm ít thời gian nữa, tinh binh của CS.Đồng Tháp sẽ mạnh trở lại. Đấy là thời điểm chạy đua thực sự giữa đội bóng của ông Lộc và các đối thủ. Người ta bàn rằng, chỉ cần người Đồng Tháp “máu” vô địch, họ sẽ vô địch. Còn nếu không máu, thì với lực lượng gồm toàn nội binh như hiện nay, chẳng cần phải đá trối chết, CS.Đồng Tháp vẫn dư sức trụ hạng thành công.
LÊ QUANG
Các tin, bài viết khác
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền
-
Bóng đá TPHCM và quả ngọt đầu tiên từ chương trình hợp tác cùng CLB Lyon
-
Giải bóng đá vô địch S11 Bình Dương mở rộng lần 2 - Tranh Cúp Luxcom: BTC dành 600 triệu đồng làm từ thiện, 500 triệu đồng giải thưởng
-
20 đội bóng dự vòng chung kết giải bóng đá VSports U18 toàn quốc năm 2022
-
V-League 2022: Thanh Hóa ‘sống khỏe’ nhờ phòng ngự đẹp
-
Trọng tài Ngô Duy Lân không được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 13
-
V-League 2022: Chờ đợi cuộc tăng tốc ở giai đoạn 2
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn