Tay săn bàn thượng hạng người Ukraine – Andrei Shevchenko – và ông huấn luyện viên trưởng Câu lạc bộ AC Milan Carlo Ancelotti đã có cuộc tranh cãi khá gay gắt trong phòng thay đồ ở trại huấn luyện mùa hè Varese, gần Milan. Một camera ghi hình đã “chộp” được pha gây gổ hiếm hoi này giữa hai người vốn trước giờ rất đồng thuận với nhau – và đoạn băng này ngay lập tức đã được phát lên truyền hình.
Thế là, dư luận tại nước Ý đã dấy lên nghi ngờ rằng, phải chăng việc AC Milan liên tục đưa các chân sút như Christian Vieiri (từ Inter Milan) và Alberto Gilardino (từ Parma) về sân San Siro đã khiến mối quan hệ giữa Sheva (ảnh) và ông Ancelotti rạn vỡ? Và họ đã nói những câu gì với nhau? Liệu rằng còn có thể cứu vãn mọi chuyện được hay không?
![]() |
Tất nhiên, ngay trong lời phát biểu đầu tiên của mình sau sự vụ tranh cãi đình đám trên, Sheva đã hoàn toàn phủ nhận tin đồn rằng mình đang muốn rời khỏi AC Milan (để đến Chelsea trong một cuộc chuyển nhượng … “kinh hoàng”). Anh giải thích rất cặn kẽ trên SkySports: “Tôi đã có đôi lời trao đổi với ông Ancelotti về quyết định đi phẫu thuật lại gương mặt của mình. Tôi cần phải lấy mấy mẩu xương vỡ còn lại ra khỏi mặt mình và rõ ràng tôi đã không làm gì sai. Tôi cũng đã hỏi ý kiến bác sĩ của câu lạc bộ và chúng tôi đã quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật. Rõ ràng, ông Ancelotti đã không được thông tin kịp thời về trường hợp giải phẫu của tôi”.
Sheva nói tiếp: “Ông Ancelotti đã rất giận dữ về chuyện này, và tôi hiểu tại sao ông lại giận dữ đến như vậy. Tôi cố gắng giải thích mọi chuyện và tôi nghĩ rằng mọi thứ bây giờ là rõ ràng”.Tại sao ông Ancelotti lại giận dữ đến như vậy? Việc giải phẫu khuôn mặt của Sheva trước sau gì cũng phải được tiến hành (anh đã phải giải phẫu một lần vào gần cuối mùa bóng năm ngoái do bị vỡ xương gò má). Nhưng nếu giải phẫu trong thời gian này, anh ta sẽ không thể cùng đồng đội tham gia tour đấu ở nước Mỹ, vì phải cần đến khoảng 2 tuần để hồi phục. Chưa hết, cuối mùa bóng năm ngoái, chính ông Ancelotti đã từng khuyên Shevchenko nên tiến hành phẫu thuật lại nhưng anh đã trù trừ. Đó chính là hai lý do khiến giờ đây ông Ancelotti phát điên lên.
Thật sự họ đã nói gì với nhau? Trang web Tribalfootball cho biết Shevchenko đã nói thẳng vào mặt ông Ancelotti rằng: “Nếu ông muốn giữ rịt lấy tôi (cho chuyến du đấu) thì cứ việc, nhưng sau đó, nói một cách khác là ông nên để tôi ra đi”. Cũng theo Tribalfootball, Shevchenko công nhận mình đã nói những lời này, nhưng không có ẩn ý là anh thật sự muốn ra đi. Cho dù giữa hai người đã xảy ra chuyện gì vào hôm ấy, hiện tại, cả Sheva lẫn ông Ancelotti đều đang muốn “xuống thang”.
Ông Ancelotti phát biểu trên kênh truyền hình Ý rằng: “Không phải là một vụ tranh cãi ầm ĩ. Đó chỉ là cuộc thảo luận thông thường. Hiện có rất nhiều cách hiểu khác nhau về việc này, nhưng tôi sẽ không nói với bạn là chúng tôi đã nói gì”. Còn với Sheva, anh khẳng định mình vẫn trung thành với AC Milan: “Tôi không muốn đến Chelsea. Tôi vẫn muốn ở lại đây. Tôi yêu Milan và Milan cũng yêu tôi. Thế là đủ”.
Ai cũng tin rằng lời phát biểu trên chính là nỗi lòng của Shevchenko.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Thành tích VĐV SEA Games 31 cũng là cuộc đua của các địa phương
-
Sau SEA Games 31, Quách Thị Lan là đại diện duy nhất dự vô địch điền kinh thế giới?
-
HLV trưởng tuyển Ukraine Oleksandr Petrako: Zbirna không đấu giao hữu vì các đối đều từ chối, chúng tôi tự chia đá nội bộ 2 trận với nhau
-
Tổ chức Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII năm 2022
-
Đội tuyển U23 Việt Nam đến UAE
-
HLV người Brazil dẫn dắt CLB Thái Sơn Bắc
-
Haaland không lỡ ngày vui cùng đội bóng mới
-
“Mỹ nữ Kiev” Marta Kostyuk khóc lóc: Họ quyết định như thể các tay vợt Ukraine không tồn tại
-
Mourinho “trả lại” danh xưng Người đặc biệt
-
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng nhận thưởng nhiều nhất SEA Games 31