Người ta vẫn thường tôn vinh những gia đình có đông người cùng theo đuổi thể thao. Ở đây lại theo đuổi cùng một nghề trọng tài và cả 3 người cùng làm nhiệm vụ trong một thời điểm càng trở thành điều hiếm gặp.
Chưa có mùa bóng nào mà những phản ứng của cầu thủ, ban huấn luyện đối với trọng tài lại nhiều như mùa bóng năm nay. Vì vậy, ở hội nghị tổng kết mùa bóng vừa được diễn ra vào cuối tuần qua tại Hà Nội, những phát biểu của người trong cuộc, từ đại diện của đội bóng cho đến đại diện của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đều phản ứng quyết liệt sự yếu kém từ khâu điều hành của Hội đồng trọng tài.
![]() |
Khổ thân nhất chính là ông Nguyễn Văn Mùi (ảnh), Chủ tịch Hội đồng trọng tài. Có lẽ trong sự nghiệp của mình, chưa bao giờ ông lại dự một phiên họp quá nặng nề như vừa qua. Những yếu kém từ trọng tài, từ điều hành và cho đến chuyện tế nhị nhất là hai người con của ông vừa được tôn vinh chỉ vài ngày trước lại trở thành “điểm nhấn” trước bàn dân thiên hạ. Phần trao giải đáng lý là khoảnh khắc hạnh phúc của cá nhân ông, của các thành viên trong gia đình với các danh hiệu “Chiếc còi vàng” dành cho con rể Võ Quang Vinh và “Chiếc còi đồng” cho con ruột Nguyễn Trọng Thư hóa ra trở thành một khoảng lặng.
Không may cho gia đình ông Mùi là thời điểm tôn vinh lại rơi vào lúc quá nhạy cảm như hiện nay của bóng đá Việt Nam. Khán giả cũng như CLB đã và đang mất niềm tin vào ban tổ chức, đội ngũ trọng tài. Và cái chuyện “nhà có 3 vua” hay “con vua rồi lại làm vua” đã và đang được người ta suy luận theo nhiều nghĩa khác nhau.
Ngay từ khi danh sách sơ bộ được nêu lên trước khi công bố, ai cũng đoán danh hiệu “vàng” khó thoát khỏi tay của trọng tài Trọng Thư hoặc Quang Vinh bởi những đối thủ nặng ký để cạnh tranh như Phùng Đình Dũng, Võ Minh Trí đã không có tên. Trong tình huống đó, ông Mùi có muốn bào chữa cũng không thể.
Trước ý kiến trái chiều về chuyện “nhà có 3 vua”, ông Mùi chỉ im lặng. Tính chất cạnh tranh thương hiệu của các đội ngày càng quyết liệt, sự nhảy múa của mức lương cùng các khoản thưởng đôi khi lên đến tiền tỷ càng làm cho các cầu thủ, HLV cay cú hơn trước mỗi tình huống nhận định nhạy cảm. Chính ông Mùi là người đã từng nói, nếu chịu nhiều sức ép như hiện nay, rất khó ai dám theo nghề trọng tài. Vậy mà chính ông lại là người nhận lấy sự nghiệt ngã ấy.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
Lee Nguyễn khởi đầu thành công cùng CLB TPHCM
-
Đà Nẵng thắng trận thứ 2 tại LS V-League 2021
-
Ngoại binh solo qua 6 cầu thủ để ghi bàn, TPHCM thắng trận đầu V-League
-
‘Tôi không bất ngờ vì đã có sự chuẩn bị tốt’
-
LS V-League 2021: Becamex Bình Dương đưa Hà Nội xuống vị trí 'đội sổ'
-
Tấn Tài lập công, Topenland Bình Định giành 3 điểm trước Sài Gòn FC
-
LS V-League 2021: Hải Phòng thắng trận thứ hai liên tiếp
-
Văn Quyết đoạt giải VĐV xuất sắc năm 2020
-
Hà Nội FC – B.Bình Dương: Chờ bất ngờ từ đội khách
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League