Giải Golf gây Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” lần 8-2016
(SGGPO).- Giải golf gây Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” chính thức khai mạc trong ngày 3-9 nhưng BTC giải đã nhận được sự ủng hộ của rất nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đóng góp gần 8 tỷ đồng để trao học bổng cho các tân sinh viên nghèo, học giỏi trên khắp mọi miền đất nước.
Ông Lê Quốc Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền, Trưởng BTC giải cho biết, đây là thành công ngoài mong đợi, bởi lẽ trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp, bạn bè ở lĩnh vực kinh tế của ông đang gặp nhiều khó khăn về kinh doanh, nhưng vẫn sẵn lòng ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần cho Quỹ học bổng đầy tính nhân văn này.

Lễ khai mạc giải Golf gây Quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường” lần 8-2016. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ông Phạm Viết Muôn – nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đánh bóng khai mạc giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Hầu hết các golf thủ trước khi bước vào thi đấu đều có nhã ý đóng góp một chút công sức của mình cho BTC giải, để được đồng hành với cuộc thiện nguyện theo cách có ý nghĩa nhất. Có đến gần 150 golf thủ cùng hào hứng chung tay, vì với họ, góp thêm 1 suất học bổng cũng chính là tạo ra 1 cơ hội cho các tân sinh viên nghèo vượt qua được khó khăn ban đầu để đến với giảng đường đại học.
Chính vì khá thoải mái, nên các golf thủ bước vào cuộc tranh tài chuyên môn đầy hứng thú, không có gì căng thẳng lộ trên khuôn mặt. Giữa thời tiết nắng nóng của sân golf Long Thành (Đồng Nai), họ kiên trì với từng đường bóng, từng hố golf như để thể hiện tài năng của mình trong môn thể thao tưởng chừng rất dễ mà lại rất khó giành chiến thắng này.

Ông Lê Quốc Phong thi đấu tại giải. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Những vị khách danh dự, là ông Võ Viết Thanh - nguyên Chủ tịch UBND TPHCM, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, ông Phạm Viết Muôn - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ… cùng với doanh nhân Lê Quốc Phong đã tạo nên một cuộc tranh tài thú vị, cạnh tranh ở từng hố golf. Mục tiêu của các golf thủ là: "Tất cả cũng chỉ để gìn giữ cho giải đấu này sự nhân văn và đánh vào lòng trắc ẩn của bạn bè, của các doanh nghiệp trong nỗ lực chăm lo cho tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam".
Tất cả các golf thủ khi được hỏi đều nói rằng thành tích chỉ là thứ yếu, vì đây là sân chơi mang tính cộng đồng, thiện nguyện nên cái đích cần đạt đến là BTC giải nhận được bao nhiêu tấm lòng ủng hộ, có được bao nhiêu kinh phí đóng góp cho Quỹ học bổng và số tiền ấy đến được với bao nhiêu tân sinh viên…
Cuộc sống đôi khi cũng chỉ cần những tấm lòng như thế để ấm áp và thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” ẩn chứa trong sâu thẳm của những con người Việt Nam…

Một nữ golf thủ tham gia thi đấu ở sân golf Long Thành. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nụ cười sảng khoái sau 1 pha bóng hay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
THANH LÂM
Các tin, bài viết khác
-
Giải wushu Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9: Quận 5 lên ngôi nhất toàn đoàn
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên
-
Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức Đại hội ngày 30-6 ?
-
Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á
-
Lọt vào bán kết đơn nam, bóng bàn Việt Nam rộng cửa giành huy chương cá nhân giải vô địch Đông Nam Á
-
Nguyễn Anh Tú triển vọng có huy chương Đông Nam Á
-
Vũ Thành An vắng mặt ở cả giải vô địch Đông Nam Á lẫn vô địch thế giới
-
Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục chạy marathon nhanh nhất ở Bến Tre
-
Phát triển phong trào wushu tại TPHCM