Noel đã “phủ sóng” Hà Nội, nhưng AFF Cup thì chưa!

Khép mình trong buổi tập vào chiều Giáng sinh 24-12 ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang-seo tiếp tục bật chế độ chuyên nghiệp để hướng đến trận “đại chiến” với Malaysia sau đây 3 ngày. Còn bầu không khí bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập với sự bận rộn vào cuối năm, và cũng có thể xử lý nốt công việc để kịp tối xuống phố trưng diện đón Noel.
Đặng Văn Lâm cùng đồng đội thoải mái ra sân tập luyện ngày Giáng sinh. ẢNH: HỮU THÀNH
Đặng Văn Lâm cùng đồng đội thoải mái ra sân tập luyện ngày Giáng sinh. ẢNH: HỮU THÀNH

Những tiếng chuông ngân vang, bài thánh ca vọng khắp các nhà thờ ở Hà Nội, báo hiệu một mùa Giáng sinh đã về. Dạo một vòng phố cổ vào sáng cùng ngày, với trung tâm là Nhà thờ Lớn Hà Nội, không khí Giáng sinh đã “phủ sóng” khắp vùng. Hình ảnh dòng người du lịch, xen kẽ trai xinh gái đẹp tô điểm thêm sắc màu rực rỡ cho Hà thành. Nhưng có một sự thật rằng, Hà Nội vào cuối năm càng khiến nhịp sống của người dân trở nên hối hả hơn với chuyện “cơm áo gạo tiền”, với hy vọng cho một cái Tết “bánh chưng có thịt”. Bởi Tết Quý Mão 2023 chưa đầy 1 tháng nữa sẽ “gõ cửa” mọi nhà.

Và có lẽ thế, AFF Cup 2022 chỉ sau đây 3 ngày lăn bóng trên sân Mỹ Đình, với trận “đại chiến” giữa Việt Nam và Malaysia hiện chưa nằm trong danh sách quan tâm của nhiều người.

Đội ngũ nhân viên của sân Mỹ Đình đang chạy đua với thời gian để kịp tổ chức trận Việt Nam và Malaysia. ẢNH: HỮU THÀNH

Đội ngũ nhân viên của sân Mỹ Đình đang chạy đua với thời gian để kịp tổ chức trận Việt Nam và Malaysia. ẢNH: HỮU THÀNH

Cột khung thành sân Mỹ Đình được kiểm tra kỹ lưỡng tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. ẢNH: HỮU THÀNH

Cột khung thành sân Mỹ Đình được kiểm tra kỹ lưỡng tránh sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. ẢNH: HỮU THÀNH

Còn với người trong cuộc thì sao? Bên trong sân Mỹ Đình, song song với buổi tập của thầy trò HLV Park Hang-seo, đội ngũ công nhân viên đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Áp lực với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lẫn Ban quản lý Khu liên hợp Thể thao quốc gia Mỹ Đình rất lớn sau những sự cố để lại nhiều tai tiếng ở trận giao hữu với CLB Dortmund (Đức) vừa qua. Cũng dễ hiểu khi đôi bên đang tích cực làm việc để có thể phục vụ cho trận “chung kết” bảng B thật tốt nhất.

Nhưng phía ngoài sân thì lại khác. Chẳng thấy dấu hiệu nào của AFF Cup sắp trở lại với Hà Nội. Dân phe vé chỉ thấy bóng lác đác vài người, đứng cách nhau đến tận vài chục mét để rao bán. Cũng đúng, vì 3 ngày sau trận đấu mới diễn ra, chờ vé “chợ đen” hạ nhiệt thì người hâm mộ mới mua. Mà điều này thì tùy thuộc vào độ hên xui. Thậm chí, có một công ty tổ chức sự kiện đang lên rạp để chuẩn bị tổ chức một chương trình vào hôm 25-12, chẳng liên quan gì đến bóng đá.

Một công ty chuyên tổ chức sự kiện lên rạp để chuẩn bị tổ chức chương trình cho ngày 25-12. ẢNH: HỮU THÀNH

Một công ty chuyên tổ chức sự kiện lên rạp để chuẩn bị tổ chức chương trình cho ngày 25-12. ẢNH: HỮU THÀNH

Lượn lờ con phố Lê Quang Đạo - “mặt tiền” của sân Mỹ Đình, chẳng thấy bóng hình băng rôn, áp phích nào được treo. Còn đó những khẩu hiệu Chào mừng Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 9 chưa được tháo xuống. Và vẫn là khoảng đất rộng phía trước sân là dòng xe nườm nượp qua lại, cùng những người đi thể dục.

Nhưng tin rằng, với đất nước yêu say mê và cuồng nhiệt bóng đá như Việt Nam, sức nóng của trận cầu sẽ được đẩy cao trước giờ bóng lăn. Mấy ngày trước thông qua mạng xã hội, những hội và nhóm CĐV đã mở cổng đăng ký hội viên đến sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo ở AFF Cup. Chắc chắn, “chảo lửa” Mỹ Đình vẫn luôn khí thế sôi sùng sục để nơi đây vẫn trở thành địa điểm đi dễ khó về với các đối thủ.

Tin cùng chuyên mục