Chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2010, hàng loạt đội tuyển quốc gia đã thi đấu giao hữu sáng nay để rà soát lực lượng. Đáng chú ý nhất là chiến thắng đậm đà 7-2 của Đức trên sân UAE, trong lúc Pháp để thua Nigeria 0-1 ngay trên sân nhà.
Hiệp đầu tệ hại
Trên sân Saint-Etienne, tiền đạo Joseph Akpala đã ghi bàn thắng duy nhất ở phút 32 giúp Siêu đại bàng Nigeria khuất phục chủ nhà Pháp dễ dàng. Tuyển Pháp có nhiều cơ hội tốt đầu trận nhưng Nicolas Anelka và Franck Ribery không thắng được thủ thành Vincent Enyeama.
![]() |
Tiền vệ Pháp Yoann Gourcuff (phải) kiểm soát bóng trước Seyi Olofinjana (Nigeria) |
Đội khách ghi bàn bằng pha phản công đơn giản: Bóng phát dài lên cánh phải cho Ikechukwu Uche tranh bóng với Patrice Evra, Uche đảo người khéo léo, đi bóng ngang khu cấm và bất thần tung cú sút, thủ thành Pháp Steve Mandanda xô bóng bật cột, bóng chạm chân anh bật vào cột lần nữa. Nhưng bóng vẫn chưa vào lưới và trong lúc hàng thủ Pháp bất động thì Joseph Akpala lao tới, đệm bóng vào lưới trống.
Loic Remy sau đó suýt gỡ hòa cho Pháp khi sút bóng trúng cột nhưng đội quân của Raymond Domenech không thực sự lấn át được đối thủ và khán giả Pháp đã đồng thanh la chộ. Domenech nói trên truyền hình Pháp giờ giải lao: “Đây là một trong những hiệp đấu tệ hại nhất mà tôi từng xem. Thật đáng lo lắng”. Dĩ nhiên, ông còn lo lắng nhiều hơn khi chứng kiến phản ứng bực bội của khán giả cuối trận.
Pháp sẽ đá với Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ sáu tới ở Kyon, và đó là cơ hội để Domenech chuộc lỗi với công chúng. Nigeria sẽ chơi trận vòng loại World Cup của mình khi tiếp Kenya trên sân nhà Abuja vào chủ nhật.
Lo cho tuyển Pháp
![]() |
Tiền đạo Đức Mario Gomez (giữa) đánh đầu trước thủ thành UAE Majed Nasser |
Tuyển Pháp thiếu cầu thủ chạy cánh của Chelsea Florent Malouda vì chấn thương bắp vế trong lúc tiền vệ Patrick Vieira chơi trọn 90 phút nhưng không tạo nhiều ấn tượng bởi đây mới là trận thứ 3 anh khoác áo tuyển Pháp trong 18 tháng qua.
Vieira nói sau khi chơi trận thứ 107 cho Pháp: “Chúng tôi đã chơi rất cố gắng và thật hổ thẹn khi bị công chúng la chộ”. Tuy nhiên, Vieira thừa nhận là tuyển Pháp đá quá tệ: “Cả về thể lực lẫn chiến thuật Nigeria đều rất mạnh mẽ. Chúng tôi đã sai lầm chiến thuật. Chúng tôi tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được”.
Trận này, các cầu thủ Pháp thi đấu với cái tên Braille trên lưng áo để kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà sáng chế nổi tiếng người Pháp.
Louis Braille sinh năm 1809 và bị mù 3 năm sau đó nhưng ông đã phát minh ra hệ thống chữ cho người mù có thể đọc và viết.
Trong trận giao hữu ở Dubai, tuyển Đức đã đè bẹp chủ nhà Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với tỷ số kinh hoàng 7-2. Họ ghi liên tiếp 6 bàn trong chưa đầy 1 giờ và có lẽ “phát chán” nên họ dừng lại cho chủ nhà gỡ 2 bàn phút 53 và 73 do công Ismail Salem and Nawaf Mubarak. Đáng lưu ý là tiền đạo Mario Gomez sau hơn 1 năm im tiếng đã ghi một loạt 4 bàn thắng cho tuyển Đức phút 35, 45, 47 và 90. Heiko Westermann mở tỷ số cho Đức phút 29 và Piotr Trochowski ghi bàn thứ 2. Faris Juma đá phản lưới nhà phút 52 khiến UAE thua với tỷ số kỷ lục. |
QUANG TRẦN
Các tin, bài viết khác
-
U23 Malaysia được ‘đặc cách’ trước khi đối đầu với U23 Việt Nam
-
Chủ tịch Barca nói về triển vọng ký Lewandowski
-
Võ sĩ bất bại người Đức chết trên sàn đài vì đau tim, Tyson Fury có 1 năm để tính toán giải nghệ hay không
-
Vượt khó với đội hình 2, Liverpool kéo cuộc đua đến ngày cuối cùng
-
Lịch SEA Games ngày 18-5: Các môn Olympic tiếp tục bùng nổ
-
ĐT nữ Việt Nam – ĐT nữ Myanmar: Bất ngờ khó xảy ra (19g, ngày 18-5)
-
PSG buông tay, chấp nhận để Mbappe sang Real Madrid
-
U23 Việt Nam ra sân tập, thoải mái chờ Malaysia
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 17-5: Bơi Việt Nam tiếp tục phá kỷ lục SEA Games
-
Đội tuyển bơi Việt Nam lần đầu giành HCV 4x200m tự do nam