Liên tiếp những ngày vừa qua, bóng đá trẻ Việt Nam đã dồn dập đón tin vui: Đội tuyển U.19 quốc gia giành ngôi đầu bảng vòng loại giải vô địch Đông Nam Á sau chiến thắng trước Malaysia; lứa U.16 lại gây “sốc” sau cú lội ngược dòng trước Australia.
Ở giải U.19 Đông Nam Á 2016, các cầu thủ Việt Nam nằm ở bảng khá nhẹ với Đông Timor, Singapore, Philippines... nên HLV Hoàng Anh Tuấn đã tranh thủ tung nhiều cầu thủ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm quốc tế để trui rèn và U.19 Việt Nam đã không phụ lòng mong đợi của người hâm mộ, khi bất bại ở vòng bảng (3 thắng, 1 hòa) để hiên ngang tiến vào bán kết. Đây cũng là bước khởi động hoàn hảo cho VCK giải U.19 châu Á 2016...
Trong khi đó tại VCK giải U.16 châu Á diễn ra ở Ấn Độ, các cầu thủ trẻ U.16 Việt Nam đang làm người hâm mộ ngây ngất. Đây là bộ khung tập hợp cầu thủ từ nhiều “lò” đào tạo cầu thủ trẻ gây tiếng vang trong thời gian qua như PVF, Viettel, Hà Nội T&T... Ngay ở trận đầu đã thua đậm 0-7 trước Nhật Bản, nhưng đến trận gặp Australia vào đêm 19-9, dù bị dẫn trước 2 bàn ở hiệp đầu, các cầu thủ Việt Nam đã làm cú ngược dòng thần kỳ để thắng lại 3-2, mở rộng cơ hội đua vào bán kết khi chỉ cần hòa Kyrgyzstan ở trận cuối ngày 22-9.
U.16 Australia đã thua chúng ta ở bản lĩnh, tâm lý thi đấu trong thời điểm quan trọng nhất. Đó chính là sức mạnh, minh chứng cho sự trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ Việt Nam hiện nay, cả từ U.16 cho đến U.19. Người hâm mộ nước nhà đang đặt niềm tin vào sự trưởng thành của các cầu thủ trẻ Việt Nam.
QUỐC CƯỜNG
Các tin, bài viết khác
-
V-League 2022: Chăm bẵm cái gốc
-
Những ‘ông già’ V-League 2022
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Hanoi FC cho CLB Công an nhân dân mượn ‘sao’ U23 Việt Nam đá giải hạng Nhất
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch
-
CLB TPHCM: ‘Lính cứu hỏa’ Trương Việt Hoàng
-
U20 Việt Nam thua U20 Nhật Bản 0-5
-
Festival bóng đá cựu cầu thủ 3 miền