Hàng ngàn CĐV Indonesia có mặt trên một nửa khán đài sân Bukit Jalil trong trận đấu lượt về với chủ nhà Malaysia đã làm cho sắc màu sân vận động 80.000 chỗ ngồi ấy trở nên sống động hơn bao giờ hết. Sắc vàng của đội chủ nhà và sắc đỏ đen trắng pha chút ma quỷ của CĐV Indonesia được ngăn cách bởi một hàng rào cảnh sát.
Tuy có đôi chút huyên náo, bạo động nhưng tất cả đã tạo cho không khí ngày thi đấu trận lượt về thật tuyệt vời. Đó chính là cách lý giải tại sao niềm tin của CĐV vào đội bóng vạn đảo lớn đến như vậy. Và tất nhiên, niềm tin trên khán đài cộng hưởng với niềm tin của cầu thủ đã tạo nên một thế cờ lật ngược ngay trên thánh địa bóng đá Bukit Jalil.
![]() |
Cổ động viên Indonesia cuồng nhiệt cổ vũ cho đội nhà. Ảnh: H.H |
Cái cách mà Indonesia hay Myanmar chơi bóng với niềm tin mãnh liệt trong các trận bán kết lượt về đáng để chúng ta suy nghĩ. Cái cách mà hàng vạn CĐV Indonesia và CĐV Myanmar tự hào có mặt nơi đất khách quê người cổ vũ cho đội tuyển với một khát vọng mãnh liệt cũng cho chúng ta thấy nhiều điều.
Nỗi sung sướng vô bờ bến ngay trên đất khách của các cổ động viên cuồng nhiệt nhất Đông Nam Á ấy chính là sự toại nguyện vào một điều thiêng liêng trong trái tim mỗi cổ động viên, đó là niềm tin chiến thắng.
Khai mạc Tiger Cup, ca sĩ Mỹ Tâm đã hát vang lời hát: “Niềm tin chiến thắng, sẽ đưa ta đến bến bờ…”. Nhưng lời hát đó cùng với niềm tin đó của hàng triệu cổ động viên Việt Nam đã không được biến thành hiện thực như các CĐV Indonesia đã có.
Bốn mươi lăm phút hiệp 2 trận bán kết lượt về là cả một niềm hy vọng. Indonesia đã mang sẵn trong mình sự tự tin, sự quả cảm và lòng quyết tâm nên những nỗ lực không mệt mỏi của họ đã được đền đáp. Một sự tưởng thưởng xứng đáng cho đội quân của HLV Peter Withe. Một canh bạc mà lòng tin đã chiến thắng. Chiến thắng đó của cầu thủ và hàng triệu CĐV Indonesia - không đơn thuần là chiến thắng của riêng họ mà còn là chiến thắng của bóng đá khu vực cho những gì họ đã làm. Đó còn là chiến thắng để bóng đá Việt Nam nhìn lại chính mình, một chiến thắng mà chúng ta trước đây đã từng làm được, không hẳn về mặt tỷ số mà là về chiến thắng tinh thần, ý chí bản thân.
Bóng đá ĐNA phải cảm ơn những gì mà các đội Indonesia và Myanmar đã đem đến, cảm ơn cả những hình ảnh tuyệt vời mà các CĐV tạo nên. Đó chính là niềm tin vào chiến thắng!
Đức Thắng
Các tin, bài viết khác
-
HLV Kiatisak dành tặng chiến thắng đầu tay cho khán giả Gia Lai
-
Lee Nguyễn sẵn sàng cho cuộc đua vô địch V-League
-
Văn Toàn giúp HA.GL có chiến thắng đầu tiên tại LS V-League 2021
-
Ngô Đình Nại đánh rơi chiến thắng trước “thiên tài” Caudron ở giải Billiards PBA Tour
-
LĐBĐ CH Séc tuyên bố Ronaldo chưa phá kỷ lục ghi bàn của Josef Bican
-
Malaysia xin dời các trận đấu vòng loại World Cup 2022 đến tháng 6
-
“Gã điên Ailen” Conor McGregor: “Mỏ vàng” của UFC, kiếm 516 triệu USD bản quyền truyền hình sau... 7 năm
-
Pochettino quyết giúp Kylian Mbappe tìm lại cảm giác ghi bàn
-
'Cháy vé' xem trận đầu tiên của HLV Kiatisak ở phố núi Pleiku
-
Suarez ghi cú đúp giúp Atletico xây chắc ngôi đầu