Lucie Safarova (CH Séc) đã gửi cho niềm hy vọng số 1 của nước Pháp – Amelie Mauresmo – một kết quả không có gì phải bàn cãi: thất bại rõ ràng sau hai ván đấu. Mặt sân đất nện tại Paris vốn chưa lần nào mang lại hạnh phúc cho Mauresmo. Và lần này, chẳng những một mình đau khổ, cô lại khiến cả nước Pháp phải đau khổ.
Trước giải đấu, Mauremo thậm chí đã cảnh báo các cổ động viên không nên trông mong nhiều vào cô trên mặt sân đất nện tại Paris. Nhưng hỡi ôi, khi cả nước Pháp hiện chỉ có cô đang sở hữu hai danh hiệu Grand Slam, người ta còn biết trông mong vào ai nữa? Vậy nên, tay vợt nữ số 1 nước Pháp (hạt giống số 5 của giải) đương nhiên vẫn là niềm hy vọng số 1 của chủ nhà!
Và cô đã thất bại khá chóng vánh. Thua dễ 3/6 trong ván đấu đầu tiên, nỗ lực hết sức của Mauresmo rồi cũng chỉ khiến kéo Safarova vào loạt đánh tie-break nghẹt thở – tại đây, cô đã chấp nhận thua cách biệt 3-7. Trong 1 tiếng 54 phút vật vờ trên sân đấu, Mauresmo đã mắc đến 45 lỗi đánh bóng hỏng, dính 8 lỗi giao bóng kép và chỉ có được 11 pha bóng ăn điểm (tính cả giao bóng). Đó là những chỉ số quá kém cỏi.
Mauremo – với hình săm thiên thần trên vai trái – đã thốt lên: “Hôm nay, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Tôi đã chiến đấu cật lực trong nhiều tuần, và như những gì đã nói trước đây, tôi không biết mình phải mong chờ vào điều gì”.
Như vậy, người Pháp chỉ còn đúng Marion Bartoli để hy vọng ở giải nữ!
Đỗ Hoàng