- Soderling loại Murray và đụng Roddick ở bán kết
Andy Roddicck - niềm hy vọng số 1 của nước Mỹ, và cũng là “người Mỹ cuối cùng” ở giải Idian Wells 2010 - đã xuất sắc giành quyền vào chơi ở vòng đấu bán kết sau khi đánh bại hạt giống số 18 của giải, tay vợt người Tây Ban Nha Tommy Robredo với điểm số 6/3, 7/5. Đây là trận thắng thứ… 11 liên tiếp của Roddick trước người đồng hương của Rafael Nadal.
Như vậy, đối thủ của Roddick ở bán kết sẽ là “gã cướp biển Viking” Robin Soderling - người mới xuất sắc đánh bại tay vợt hạng 4 thế giới của Anh quốc là Andy Murray với điểm số 6/1 và 7/6 (7-4).
Trong ván đấu đầu tiên, khi điểm số vẫn đang là 3/3, Roddick đã thắng liền 3 rơ đấu liên tục (nhưng anh cũng chỉ kiếm được break-point duy nhất ở rơ đấu thứ 8) để kết thúc ván đấu với điểm số 6/3.
Trong ván đấu thứ 2, cả hai tay vợt đều cố “gìn giữ” rất tốt những rơ cầm giao bóng của mình cho đến khi Roddick thắng break-point cực kỳ quan trọng ở rơ thứ 11, sau đó cầm giao bóng ở rơ đấu thứ 12 và “kết liễu” luôn trận đấu. Roddick đã thắng rất xứng đáng trong trận đấu mà Robredo cố gắng chơi nhanh, chớp nhoáng từ đầu cho đến cuối cùng…
![]() |
Niềm vui của Roddick sau khi giành quyền vào bán kết. |
Andy Roddick cũng cho biết trong buổi họp báo sau trận đấu: “Tôi có cảm giác giống như là anh ấy cố tung ra các cú giao bóng 1 sao cho thật hiệu quả và tìm cách thắng nhiều điểm số… rẻ rúng, nghĩa là thắng làm sao cho thật chóng vánh. Trong ván đấu thứ 2, những quả giao bóng của Robredo đã thật sự phát huy tác dụng, anh ấy tung ra nhiều cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, khiến tôi phải đón đỡ một cách vất vả. Những cú giao bóng của Robredo khi đó đã thật sự biến ảo hơn, và anh ấy rõ ràng là không chỉ bặm môi vụt mạnh quả bóng như những lúc bình thường”.
Đây là lần thứ… 4 trong lịch sử, Roddick lọt vào trận bán kết Indian Wells. tuy nhiên, anh chưa một lần đặt chân đến trận chung kết (Roddick lần đầu tiên tham gia Indian Wells từ năm 2003, anh đã lọt đến bán kết trong các năm: 2005, thua Lleyton Hewitt; năm 2007, thua Rafael Nadal; năm 2009, cũng lại thua Nadal; và cả 2 lần trong các năm 2007, 2009 này, Nadal đều đăng quang ngôi vô địch sau đó).
Đây chắc chắn là “thiếu sót” to lớn với một tay vợt mà Indian Wells (được xem là một “tiểu Grand Slam”) luôn được tổ chức trên sân nhà và nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả nhà. Người Mỹ đang rất nóng lòng tìm kiếm nhà vô địch của mình - chức vô địch đầu tiên (tính chung cả nam lẫn nữ) kể từ năm 2001 - khi chị em nhà Williams chuẩn bị tẩy chay Indian Wells - cho đến nay. Niềm hy vọng với Roddick rồi sẽ có ích?
Roddick cho biết thêm: “Giải đấu ở Bắc Mỹ này là nơi duy nhất tại quê nhà, nơi trước đây tôi chưa một lần đăng quang. Vì thế, chiến thắng này quả thật tuyệt vời”. Có lẽ anh đã quên, đây đã là lần thứ 4 anh chiến thắng để giành quyền vào bán kết. Nếu chỉ nghĩ đơn giản đây là một chiến thắng tuyệt vời, lẽ nào Roddick quên đi trận chung kết đang hứa hẹn chờ đón anh ở phía trước.
Đông đảo người Mỹ vẫn đang cố gắng chờ đợi anh, và dù đã ở bên kia triền dốc của sự nghiệp, trớ trêu là Roddick vẫn đang phải gồng gánh quá nhiều niềm tin và hy vọng, anh vẫn là tay vợt sáng giá nhất…
![]() |
Soderling tỏ ra rất sung sau khi hạ Murray. |
Trong một trận tứ kết đáng chú ý khác, Soderling đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tham vọng “phục hưng” của Murray khi loại tay vợt này sau vỏn vẹn 2 ván đấu. Ở ván đầu, Soderling đã thắng rất dễ dàng, trong ván 2, anh gặp nhiều khó khăn hơn khi Murray bắt đầu vùng lên, kéo Soderling vào loạt tie-break nghẹt thở.
Nhưng cuối cùng thì Soderling vẫn giành được chiến thắng. Đây là lần thứ 4 hai bên gặp nhau. Murray tạm dẫn 2-1 sau 3 trận đấu trong quá khứ, nhưng ngay bây giờ thì mọi chuyện đã trở nên cân bằng một cách rõ ràng…
Trong ván đấu thứ 2, hai bên trao đổi nhau khá nhiều break-point trước khi bước vào loạt tie-break. Ở đây, Soderling đã dẫn điểm lên thành 5/2. Murray thắng liền 2 điểm sau đó để rút ngắn điểm số xuống còn 4/5, nhưng Soderling đã thắng tiếp 2 điểm trước khi khép lại trận đấu sau khi Murray… tung ra một cú trả giao bóng trái tay dính lưới.
Thua cuộc, chính Murray cũng thừa nhận: “Anh ấy đã chơi tốt hơn rất nhiều so với 3 năm về trước khi tôi lần đầu gặp anh ấy. Khi bắt kịp nhịp điệu thi đấu, anh ấy thường kéo bóng rất mạnh mẽ ra cả 2 cánh, làm tôi xoay trở rất là khó khăn. Tôi thì thật sự chỉ đánh bóng ngắn nên anh ấy đã tận dụng để giành chiến thắng”.
Tiểu Phi
Các tin, bài viết khác
-
Wimbledon: “Hạnh phúc, tình yêu, bổn phận và tự trọng” của Novak Djokovic
-
Wimbledon: Tay vợt Kazkhastan gốc Nga - Elena Rybakina và chuyến hành trình lịch sử
-
Wimbledon: Loại “King” Carlos Alcaraz thật phong cách, Jannik Sinner sẽ đấu Novak Djokovic ở tứ kết
-
Nguyễn Quang Vinh có chức vô địch đôi nam thứ 2 ở giải quần vợt quốc tế U18 ITF
-
Wimbledon: “King” Carlos Alcaraz càng chơi càng nhuần nhuyễn, cách Novak Djokovic “1 bước chân”
-
Wimbledon: “Nữ hoàng tối thượng” Iga Swiatek qua mặt Monica Seles, cân bằng chuỗi thành tích của Martina Hingis
-
Wimbledon: Hai biểu tượng của quần vợt Anh quốc - Andy Murray và Emma Raducanu đồng loạt bị loại
-
Wimbledon: Rafael Nadal vượt qua “nỗi sợ hãi” mang tên Francisco Cerundolo và chấn thương
-
Wimbledon: Novak Djokovic khởi đầu chật vật với 4 ván, sẽ đấu đối thủ Australia đầu tiên kể từ sự cố Australian Open
-
Wimbledon: Maria Sakkari muốn tạo “cuộc cách mạng Hy Lạp”, đến All England Club để đăng quang