Đức đã đánh bại Brazil 3-2 trong loạt trận giao hữu quốc tế gần nhất hôm thứ tư tuần trước, chấm dứt gần 2 thập kỷ không biết thắng là gì trước đối thủ Nam Mỹ này. Từ đó đến nay, tên tuổi của ngôi sao trẻ Mario Goetze, người chơi hay nhất trận ấy, nổi lên như một hiện tượng.
Trang online của nhật báo Zeit dự báo, Goetze sẽ trở thành một cầu thủ hàng đầu thế giới và so sánh sự tỏa sáng của anh với những năm tháng đầu sự nghiệp của Franz Beckenbauer. Tiền vệ 19 tuổi này thậm chí chưa có được vị trí chính thức trong đội hình Mannschaft, nhưng ấn tượng anh để lại quá sâu đậm, cả HLV Mano Menezes của Brazil cũng dự báo: “Goetze có tương lai rất xán lạn”.
![]() |
Goetze (8) trong một pha đi bóng. |
Goetze là một người Đức chính cống chứ không phải là dân nhập cư như những Mesut Oezil hay Lukas Podolski, nhưng kỹ thuật của anh hoàn toàn khác với những cầu thủ thuần Đức khác. Tờ Bild đã đặt cho anh một cái biệt danh rất Brazil là Goetzinho đồng thời gọi anh là “người Brazil da trắng”. Tờ Spiegel gọi Goetze là “người dẫn đường mới của Mannschaft” trong khi Sport1 gọi anh là “Messi của Đức”.
Cách đây hơn 10 năm, cũng có một cầu thủ trẻ được chờ đợi nhiều như vậy. Đấy là Lars Ricken, cũng của Dortmund. Bàn thắng tuyệt vời của anh trong trận chung kết Champions League 1997 với Juventus đã đưa Ricken lên đỉnh cao danh vọng, nhưng sau đó không tài nào đáp ứng được sự kỳ vọng và dần rơi vào quên lãng. Sebastian Deisler cũng từng được kỳ vọng, nhưng tiền vệ của Bayern Munich đã phải nghỉ hưu ở tuổi 27 vì chứng bệnh tự kỷ cùng những chấn thương dai dẳng ở đầu gối.
Từ kinh nghiệm của đàn anh, Goetze đủ khôn ngoan để biết mình đang đứng đâu trong thế giới này. Anh nói với tạp chí Kicker: “Không ai có thể lên kế hoạch của mình như thế vì bạn sẽ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra trong đời. Chấn thương hoặc những vấn đề cá nhân có thể ảnh hưởng lớn. Đấy là lý do vì sao tôi chỉ có những kế hoạch ngắn hạn cho mình và kế hoạch của tôi là chơi thật tốt trong mùa bóng tới”.
Mùa trước, người hùng trong danh hiệu vô địch Bundesliga của Dortmund là Shinji Kagawa ở lượt đi và Nuri Sahin ở lượt về. HLV Juergen Klopp im lìm cất giữ Goetze như một báu vật, thường thay anh ra sớm để tránh ánh mắt của giới truyền thông. Nhưng rồi ông cũng không thế giấu mãi viên ngọc của mình. Trận thắng 3-1 trước Leverkusen mang về danh hiệu cho Dortmund đã đưa Goetze ra ánh sáng.
YÊN THANH
Các tin, bài viết khác
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'
-
HLV Van Nistelrooy tự hào vì được thầy cũ đến xem