Bilbao là CLB giữ nhiều Cúp nhà Vua thứ 2 (23 lần), chỉ sau Barcelona. Nhưng lần cuối cùng họ giành Cúp đã cách đây hơn 20 năm (năm 1984). Giờ đôïi bóng xứ Basque chỉ còn cách trận chung kết tại Mestalla 2 trận đấu nữa. Niềm hy vọng số 1 của Bilbao vào thời điểm này là Fernando Llorente.
![]() |
Fernando Llorente trận tứ kết lượt về gặp Sporting Gijon |
Tiền đạo của Bilbao không thể sánh nổi về kỹ thuật lẫn khả năng sát thủ với những Fernando Torres hay David Villa. Nhưng anh có một vũ khí rất lợi hại và phù hợp với lối chơi của Bilbao: những cú đánh đầu. Tháng 11 năm ngoái, HLV Del Bosque đã gọi Llorente vào đội tuyển để tận dụng thể hình rất tốt của anh. Vòng 21 Liga cuối tuần qua, Llorente đã ghi bàn thứ 10 của mình mùa này, góp công giúp Bilbao vượt qua Malaga 3-2, qua đó lên xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng.
Phong độ ấn tượng thời gian qua của Llorente khiến các CĐV tin vào khả năng tranh Cúp nhà Vua cũng như giành lấy một suất dự Cúp UEFA vào cuối mùa. HLV Joaquin Caparros ngợi khen cậu học trò: “Fernando không có giới hạn và điều duy nhất anh ta cần cải thiện là khả năng dứt điểm bằng chân. Sau trận đấu, Fernando luôn suy nghĩ lẽ ra anh ta có thể đá tốt hơn và điều đó khiến Fernando ngày càng hoàn thiện”.
Caparros từng đứng trước thảm cảnh mất việc khi Bilbao rơi xuống gần khu vực rớt hạng trước Giáng sinh. Song phong độ tuyệt vời trong năm mới, cộng với việc Bilbao đã vào đến bán kết Cúp nhà Vua giúp ông khôi phục lại uy tín nơi Ban lãnh đạo. Trước chuyến hành quân đến Sanchez Pizjuan, Caparros nhấn mạnh Bilbao phải nỗ lực hơn 100% khả năng vì Sevilla là một đội bóng mạnh trên bình diện châu Âu. May cho Bilbao là tinh thần Sevilla đang sa sút khi họ đã để thua liên tiếp 2 trận tại Liga và bị Real Madrid bỏ xa 6 điểm.
Sevilla rất coi trọng Cúp nhà Vua - nơi họ có thể giành lấy danh hiệu duy nhất mùa này. Vì thế, ông đã cho Kanoute ngồi dự bị trận gặp Sporting Gijon để dưỡng sức. Trận này chắc chắn Kanoute sẽ đá chính, ngoài ra các hậu vệ Mosquera, Fernando Navarro, Squilacci và tiền vệ Adriano cũng đồng loạt trở lại đội hình xuất phát. Sevilla có nhiều hảo thủ, Bilbao chỉ có mỗi Llorente. Nhưng Cúp nhà Vua năm nay đã chứng kiến biết bao bất ngờ. Bilbao có quyền hy vọng.
Dự đoán: Hòa 2-2
Quỳnh Nga
Các tin, bài viết khác
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma
-
AC Milan chờ Zlatan Ibrahimovic
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên