Cuộc chạy đua giành danh hiệu vô địch tại các giải đấu hàng đầu châu Âu như Serie A, Primera Liga, Bundesliga… vẫn đang tiếp diễn rất quyết liệt. Và ngay cả tại Premier League, nơi mà chức vô địch hầu như đã thuộc về Chelsea, người ta vẫn cảm nhận được sự bám đuổi ráo riết của các đội bóng phía sau như M.U và Arsenal.
- Serie A
Cú đá phản lưới nhà của hậu vệ đội Reggina là Zamboni (ở phút 38) đã mang lại một chiến thắng quý giá cho AC Milan. Trong một trận đấu khá bế tắc trên sân Oreste Granillo (của Reggina), hàng công của AC Milan đã không thể kiếm nổi một bàn thắng do chính mình ghi được.
Ngoại trừ Crespo – người có được một vài cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Pavarini và được chấm 6 điểm – các cầu thủ tấn công còn lại của AC Milan như bộ tứ tiền vệ Kaka, Seedorf, Ambrosini và Gattuso đều thi đấu rất mờ nhạt và chỉ được cho 5,5 điểm. Riêng Quả bóng vàng châu Âu Shevchenko còn kém hơn, anh chỉ được cho 5 điểm trong một trận đấu mà anh gần như “mất tích” trên sân. Do vậy, cảm giác sau đây của ông Ancelotti là đương nhiên: “Tôi rất hạnh phúc, không phải vì cách chúng tôi chơi mà vì cách chúng tôi đã kiểm soát trận đấu. Điều quan trọng là chúng tôi đã chiến thắng và vẫn tiếp tục cuộc chạy đua. Hôm nay là một ngày quyết định”.
![]() |
Wayne Rooney (8) ghi bàn thắng mở tỉ số cho Manchester United |
Chiến thắng 1-0 trước Reggina giúp AC Milan tiếp tục bám đuổi phía sau Juventus – đội đã thắng Udinese 2-1 trong trận đấu trước đó vài giờ đồng hồ – với 2 điểm kém hơn. Cuộc chạy đua giành danh hiệu vô địch Serie A còn một đoạn đường rất dài phía trước…
Primera Liga
Khi đoàn quân xứ Catalant của ông Frank Rijkaard đè bẹp Real Zaragoza 4-1 ngay tại sân La Romareda của đối phương, người ta nghĩ ngay đến bản lĩnh và sức mạnh của một nhà vô địch Tây Ban Nha. Nhưng ngay khi Real đánh bại Osasuna 2-1 bằng một bàn thắng đầy may mắn của Owen (thủ môn Sanzol của Zaragoza bắt bóng không dính sau cú sút phạt trực tiếp của Beckham tạo điều kiện cho Owen lao vào đệm bóng vào lưới), người ta lại nghĩ đến cuộc bám đuổi giữa Real và Barcelona sẽ trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.
Với sự hiện diện của ông Luxemburgo, Real quay trở lại cuộc đua rất thuyết phục và cho dù họ có thắng với tỷ số như thế nào, nhờ may mắn đến thế nào, điều đó cũng khiến một đoàn quân thiện chiến như của Barcelona phải e dè. Khoảng cách 4 điểm không phải là khoảng cách không thể với đến.
- Premier League
Không có Robben, Chelsea trở lại với những trận đấu lấy điểm đầy toan tính và chiến lược. Họ thắng Blackburn 1-0, hòa Manchester City 0-0 rồi lại thắng Everton 1-0. Những trận đấu mang đậm chất thực dụng của Mourinho.
M.U lại có được một chiến thắng đầy may mắn (2 trung vệ của Manchester City “biếu” không 2 bàn thắng cho M.U). Có lẽ đây là một mùa bóng mà “những con quỷ đỏ” có được quá nhiều may mắn đến như vậy. Nhưng cũng có lẽ đây là một mùa bóng hiếm hoi khi họ bị gác điểm quá xa đến như vậy. Chiến thắng ở đây, hầu như chỉ giúp nuôi dưỡng một giấc mơ không có thực của ông Ferguson về việc cạnh tranh cùng Chelsea. Nhưng chiến thắng vẫn hơn… không thắng
TIỂU PHƯƠNG
.
Các tin, bài viết khác
-
Quang Hải, ngôi sao làm thay đổi suy nghĩ về chuyện xuất ngoại
-
Man.United và ngày trở lại nhiều tiếng cười
-
Huyền thoại Man.City về lại CLB thời thơ ấu
-
Chelsea tăng tốc, sẵn sàng đón Sterling
-
Không có Cavendish và Alaphilippe, Quick-Step Alpha Vinyl dốc toàn lực Fabio Jakobsen
-
Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022: Cùng đua nhau tranh ngôi hậu
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên
-
Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức Đại hội ngày 30-6 ?
-
Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á
-
Cristiano Ronaldo sẽ hết thời nếu gia nhập AS Roma?