Lần đầu tiên một Đại hội Liên đoàn được Đài Truyền hình Việt Nam truyền trực tiếp, dù chỉ trong phạm vi hẹp của truyền hình cáp (VCTV3). Nó đã tạo điều kiện cho một bộ phận người hâm mộ tận mắt thấy cái hay, cái dở của những người làm công tác bóng đá, để từ đó biết được nguyên nhân vì sao bóng đá Việt Nam còn tụt hậu so với lân bang.
![]() |
5 người sẽ quyết định vận mệnh bóng đá Việt Nam trong tương lai, từ trái sang: TTK Trần Quốc Tuấn, PCT Lê Hùng Dũng, Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, cùng hai PCT Vũ Quang Vinh và Lê Thế Thọ. Ảnh: Q.M. |
Có thể nói, chủ tịch đoàn của hai ngày đại hội là những người có bản lĩnh trong việc điều khiển cuộc họp, mà đứng đầu là cựu Chủ tịch VFF nhiệm kỳ 4 Mai Liêm Trực. Nếu không, trước những phát biểu cực đoan, cục bộ, thậm chí bộc lộ sự kém hiểu biết, không chịu đọc trước tài liệu của nhiều đại biểu đã đưa đại hội đi vào chỗ bế tắc.
Và cũng nhờ được xem trực tiếp qua truyền hình mà thất bại của các ông Trần Vũ Hải, Ngô Tử Hà (không lọt vào danh sách Ban chấp hành), ông Phan Anh Tú (rơi khỏi cuộc đua Tổng Thư ký) đều có nguyên nhân từ những bài phát biểu kém, vô hồn.
Ngay như ông Lê Văn Thành, một ứng viên cho chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính, nhưng khi phát biểu chỉ chủ yếu nói về hoạt động của doanh nghiệp mình, bài nói dài lê thê buộc chủ tịch đoàn nhiều lần nhắc nhở thời gian.
Tương tự là bài nói của ông Nguyễn Quốc Kỳ, cựu Trưởng ban tiếp thị và vận động tài trợ, có số lần bị nhắc nhở nhiều nhất, vì lố thời gian. Hay như bài nói của ông Trần Vũ Hải, chỉ “mạnh” ở câu chữ, ở cách lập luận mà ông vốn là một luật sư, nhưng người nghe cảm thấy ông còn quá ít am tường về bóng đá. Đó là nguyên nhân làm ông thất bại từ vòng ngoài.
Nói là cách thể hiện tư duy, nhưng khi nói dài, nói dở lại cho thấy người nói không có sự chuẩn bị đúng và chu đáo. Trái lại, bài nói của ông Lê Hùng Dũng, cựu Trưởng ban tiếp thị và tài trợ nhiệm kỳ 3 gọn trong vòng 6 phút, với 3 vấn đề lớn cần nêu và một bản danh sách đầy thuyết phục về sự hậu thuẫn của các nhà tài trợ lớn.
Bầu cử tại VFF là cả một chiến dịch vận động hậu trường, nhưng ông Ngô Tử Hà thất bại cũng vì các đại biểu quá hiểu điều đó, nên dồn phiếu cho ông Lê Thế Thọ chỉ hơn ông nhờ thuần túy là một nhà chuyên môn, vào ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách chuyên môn là chính xác. Việc ông Nguyễn Lân Trung thất bại trong cuộc đua vào ghế Phó chủ tịch về truyền thông và đối ngoại cũng từ nguyên nhân đó. Ông Trung phạm quá nhiều sai lầm sơ đẳng ở nhiệm kỳ trước, trong khi người thắng ông, Tổng Biên tập Báo Nhi Đồng Vũ Quang Vinh lại nói ít, làm nhiều và làm hiệu quả.
MINH HÙNG
Các tin, bài viết khác
-
Từ chối lên tập trung cùng đội tuyển quốc gia, chủ công Nguyễn Thị Bích Tuyền bất ngờ ra sân đấu tập với đội tuyển nữ Australia
-
VĐV điền kinh Việt Nam đang thiếu các giải đấu
-
Khiêu vũ thể thao tìm thêm tài năng trẻ cho đội tuyển quốc gia
-
Marseille sống khỏe nhờ... Arsenal
-
HLV Trương Việt Hoàng đến gần ghế HLV trưởng CLB TPHCM
-
Nhiều tay vợt trẻ chơi nổi bật tại Giải cầu lông thanh thiếu niên, trẻ xuất sắc toàn quốc
-
Guardiola quyết duy trì khởi đầu hoàn hảo
-
Lý Hoàng Nam tự phá kỷ lục tiến sát tốp 300 quần vợt thế giới
-
Klopp ủng hộ Luis Diaz lấp đầy khoảng trống của Mane
-
Mbappe hục hặc với Neymar?