Những nhân vật chính cuối cùng cho vòng đấu bảng Champions League 2005-2006 đã được xác định – không ai khác ngoại trừ những tên tuổi hàng đầu châu Âu như M.U, Inter Milan, Rangers và Ajax Amsterdam. Loạt trận rạng sáng 25-8 cuối cùng đã không chứa đựng một chút gì bất ngờ như trong ngày hôm trước!
Các cổ động viên Hungary trên sân Ferenc Puskas đã phải chứng kiến đội nhà thất trận như ở lượt đi. Tuy nhiên, lần này, người ghi bàn vào lưới Debrecen lại là những… hậu vệ và tiền vệ. Hậu vệ người Argentina Gabriel Heinze ghi 2 bàn ở các phút 20 và 60, còn tiền vệ trẻ người Anh Kieran Richardson ấn định chiến thắng 3-0 ở phút 65 cho M.U.
![]() |
Cristiano Ronaldo của MU (giữa) đang cố gắng vượt qua hàng phòng thủ của Debrecen. |
Thắng chung cuộc 6-0 sau 2 lượt trận, M.U dễ dàng giành suất tham gia vòng đấu bảng Champions League lần thứ 10 liên tiếp – đây là một kiểu kỷ lục đáng nhớ ở châu Âu. Ông Alex Ferguson khá hài lòng về các học trò: “Đội bóng đã trình diễn rất tốt trên mặt sân chai cứng như thế này”.
Inter đá không quá xuất sắc trên sân nhà không có khán giả ở trận lượt về. Họ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 12 (do công của Recoba), nhưng lại để đối thủ Ukraine Shakhtar Donetsk gỡ hòa ở phút thứ 25 (Elano ghi bàn cho Shakhtar). Và đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu – một kết quả đủ mang Inter đến vòng đấu bảng đầy lợi nhuận với tỷ số thắng chung cuộc 3-1.
Cuộc phiêu lưu của các chàng trai Anorthosis (Cyprus) – cũng “lãng mạn” không kém gì cuộc phiêu lưu của những chàng trai Thun (Thụy Sĩ) – đã bị Rangers chận đứng. Bàn thắng ở phút 39 của Buffel và của Prso ở phút 58 – những cái tên tiếng tăm hơn hẳn so với Ketsbaia, Tsitaishvilli – mang lại chiến thắng chung cuộc 4-1 cho đại diện Scotland.
Ông Alex McLeish, huấn luyện viên trưởng Rangers, nói: “Chúng tôi vui sướng khi vượt qua vòng đấu loại. Thật là vĩ đại, tuyệt diệu và hào hứng khi được lọt vào vòng đấu bảng, chúng tôi biết điều đó. Nhưng chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm để trở nên đầy đặn hơn mặc dù chúng tôi hiện đang đi đúng đường.
Nếu chỉ tham gia vòng đấu bảng, mọi chuyện là không đủ với chúng tôi. Chúng tôi muốn tạo ra những rắc rối cho nhiều đội bóng, đặc biệt khi họ đến đây… Chúng tôi muốn tiến xa”.
Cuối cùng, phép lạ đã không xảy đến với Everton. Họ đã để thua tiếp 1-2 trên đất Tây Ban Nha (Sorin và Forlan ghi bàn cho Villarreal, Arteta ghi bàn cho Everton) và trở thành đội bóng duy nhất của đảo quốc sương mù không thể lọt vào vòng đấu bảng (Everton thua chung cuộc 2-4).
Nhưng cũng đành vậy! Các cầu thủ Everton đang tiến bộ tại Premier League lại không có nhiều kinh nghiệm trên đấu trường châu Âu – điều mà những cầu thủ Nam Mỹ bên phía Villarreal như Forlan, Sorin, Riquelme, Figueroa… quá thừa thãi.
Hai bàn thắng của Sneijder và một bàn thắng của Babel đã mang lại chiến thắng áp đảo 3-1 cho Ajax trước Brondby. Như vậy, Ajax đã giành thắng lợi chung cuộc 5-3 và giành quyền vào vòng đấu bảng.
Kết quả các trận đấu còn lại (tỷ số trong ngoặc là kết quả chung cuộc, đội in đậm giành quyền vào vòng đấu bảng):
Anderlecht – Slavia Prague 2-0 (4-1)
Basel – Werder Bremen 0-3 (2-4).
Danh sách các đội tham gia vòng đấu bảng Champions League 2005-2006: |
HOÀNG DƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Ronaldinho kể tên 3 cầu thủ có thể giành Quả bóng vàng
-
Hùng Dũng, Tiến Linh và Hoàng Đức tiếp tục ở chế độ nghỉ ngơi
-
Lý Hoàng Nam nhận thưởng gần 1 tỉ đồng cho HCV SEA Games
-
Hồng Ly hạ “thần đồng” Billiards thế giới Cho Myung Woo lọt vào vòng chung kết
-
Hậu vệ Duy Mạnh hào hứng khi trở lại đội tuyển
-
Gỡ tên nhà tài trợ khỏi bóng chuyền hệ thống thi đấu quốc gia
-
Roland Garros: Carlos Alcaraz và Alexander Zverev - Ứng viên thoát khốn khó sau 5 ván đấu
-
BIDV công bố kết quả và trao thưởng giải chạy “BIDVRUN – cho cuộc sống xanh 2022”
-
Khai mạc hội thi thể thao nghiệp vụ CNCH toàn quốc lần 2
-
Vô địch Europa Conference League, Mourinho thiết lập một loạt kỷ lục cùng Roma