Khi trận đấu giữa AS Roma và Juventus diễn ra, tâm điểm không chỉ là cuộc đua giành vé dự Cúp châu Âu mùa sau mà còn là cuộc đụng độ giữa Alessandro Del Piero và Francesco Totti. Cả hai sẽ chạm trán nhau, một trong những lần chạm trán có lẽ là cuối cùng trong sự nghiệp của họ.
![]() |
Totti (trái) và Del Piero trước lần quyết chiến tuần này. |
Del Piero năm nay đã 36, Totti “trẻ” hơn 2 tuổi nhưng thể lực đã bị bào mòn bởi đủ thứ chấn thương. Cả 2 đều mang áo số 10, đều thích đá lùi phía sau tiền đạo, đều vô duyên đến kỳ lạ với Azzurri và đều nổi tiếng với sự gắn bó thủy chung với CLB của mình. Del Piero đã đá hơn 500 trận cho “Lão phu nhân” từ 1993 đến nay trong khi Totti chỉ biết đến màu áo bã trầu của Roma sau khi được đôn lên từ tuyến trẻ hồi năm 1992.
Suốt gần 2 thập kỷ đã qua, Totti và Del Piero từ những chàng trai măng tơ đã trở thành những người đàn ông trưởng thành. Nét đẹp búng ra sữa đã nhường chỗ cho sự chững chạc và từng trải. đôi chân không còn nhiều ma thuật, nhưng vẫn ánh lên nét sáng tạo mà trước họ, Roberto Baggio đã từng làm thổn thức biết bao trái tim của cô gái (họ quá đẹp trai) và cả chàng trai (họ chơi quá tuyệt). Nhưng điều gì xảy ra khi Del Piero và Totti giải nghệ? Sẽ chẳng còn một “nhà thơ” nào trên sân cỏ Italia nữa. Khi HLV Cesare Prandelli mới đây tuyên bố: “Italia sẽ thành công mà không cần đến những siêu sao”, đấy cũng là một tuyên bố khai tử với những cầu thủ Italia sáng tạo hiếm hoi còn lại trên đất nước hình chiếc ủng mà Del Piero và Totti là những người phát ngôn của họ.
Rồi đây bạn sẽ nhớ những pha đảo người rồi sút vào góc xa của Del Piero, những cú sút có uy lực như những quả đạn pháo của Totti như đã từng nhớ “đuôi ngựa thần thánh” Baggio. Nhưng chiếc đồng hồ cát đang chảy ngược không ngừng và chả còn lại bao nhiêu cát ở phần trên của nó nữa. Totti đã ghi 5 bàn trong 5 vòng đấu Serie A gần nhất trong khi Del Piero đặt dấu chấm hết cho chuỗi 4 trận toàn hòa và thua với chiến thắng trước Brescia tuần trước, nơi anh ấn định tỷ số 2-1 với một pha solo qua hàng loạt cầu thủ truy cản rồi dứt điểm lạnh lùng. Đấy cũng sẽ là những tia sáng cuối cùng mà các tifosi còn được thấy ở 2 số 10 này trước khi họ quyết định giã từ sân cỏ để nhường sân cho những cầu thủ trẻ.
Cả Del Piero và Totti đều đã nâng cao Scudetto, đều tận hưởng cảm giác là Vua phá lưới cũng như hàng loạt những giải thưởng danh giá khác. Tại CLB của mình, cả 2 đều giữ kỷ lục khoác áo nhiều nhất và ghi bàn nhiều nhất.
Totti và Del Piero cùng vô địch World Cup 2006, nhưng tất cả vinh quang Azzurri đều không gắn liền với tên tuổi của họ. Totti thậm chí còn gắn liền với nỗi nhục bị Hàn Quốc loại khỏi World Cup 2002 còn Del Piero bị người ta gán cho biệt danh Godot, nhân vật đợi mãi không đến trong một vở kịch. Nếu như Del Piero, Totti hay cả Baggio khi xưa sinh ra tại Brazil hay Tây Ban Nha, có lẽ sự nghiệp của họ đã rẽ sang một hướng khác. Italia, vốn có thói quen tôn vinh những trung vệ và thủ môn, không đánh giá cao những cầu thủ sáng tạo như họ.
Từ Giuseppe Meazza đến Roberto Baggio, từ Giancarlo Antognoni, Sandro Mazzola đến Gianni Rivera. Dòng chảy của những kẻ sinh ra nhầm thời nhưng vẫn thắp sáng cho giải bóng đá khô khan và nặng về chiến thuật của Italia có lẽ sẽ dừng lại với 2 cái tên Del Piero và Totti. Đêm nay, khi đội bóng của họ gặp nhau tại Olympico, họ không chỉ chiến đấu vì 3 điểm, họ còn đại diện cho một dòng sông đang ngưng chảy. Hãy dõi theo họ đêm nay và ngay khi nào bạn còn có thể…
Yên Thanh
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp