(SGGP).- Đúng 8 giờ 20 phút ngày 25-1, Thẩm phán Lê Văn Ban, Chủ tọa phiên tòa đã công bố quyết định đưa ra xét xử vụ án “mua bán độ” xảy ra tại SEA Games 23.
Bị cáo Phạm Văn Quyến đến phiên tòa truớc đó vài phút và rất khó khăn để luồn lách vào phòng xử án và tránh ống kính của gần 100 phóng viên trong, ngoài nước.
2 bị cáo Lê Quốc Vượng, Trương Tấn Hải (bị tạm giam) cũng như các bị cáo đang tại ngoại trong vụ án này Trần Hải Lâm, Lê Bật Hiếu, Châu Lê Phước Vĩnh, Huỳnh Quốc Anh và Lê Văn Trương (đều nguyên là cầu thủ của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam) cũng được báo chí “chăm sóc” khá đặc biệt.
![]() |
Lực lượng công an đang dẫn giải Lê Quốc Vượng và Trương Tấn Hải vào tòa. |
Chủ tọa phiên tòa đã tạo khá nhiều điều kiện cho cánh nhà báo tác nghiệp, mặc dù vậy chúng tôi cũng rất vất vả mới có các tấm ảnh chân dung “những người của công chúng”, những người mà cách đây ít lâu đã ngẩng cao đầu với ánh đèn flash tại các đấu trường trong và ngoài nước thì nay hầu hết đều cúi gằm mặt.
Đoán trước được tình hình của phiên xử, Tòa án Nhân dân TPHCM đã bố trí thêm bên ngoài khu vực xét xử 2 màn hình lớn để trực tiếp phiên tòa cho hàng trăm người dân quan tâm theo dõi.
Theo ghi nhận của phóng viên, trong thời gian Hội đồng xét xử thẩm vấn lý lịch các bị cáo, nhiều người đã khóc. Đó là các bậc sinh thành, vợ con cũng như người yêu của các bị cáo. Ngoài ông Lê Thụy Hải, các nhân chứng Phan Văn Tài Em, Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Hoàng Thương, Phạm Thị Cẩm Lai đều có mặt.
![]() |
Các bị cáo nguyên là tuyển thủ đội tuyển bóng đá quốc gia trước tòa. |
Trong phần phát biểu của mình, các luật sư đã yêu cầu Hội đồng xét xử triệu tập ông Lê Thụy Hải, trợ lý huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Việt Nam. Các luật sư cho rằng lời khai của Lê Thụy Hải (với tư cách nhân chứng) tại phiên tòa sẽ có lợi cho các bị cáo. Tuy nhiên, theo ông Lê Văn Ban, Chủ tọa phiên tòa thì ông Lê Thụy Hải vắng mặt vì đang bận công tác theo công văn của Sở Thể dục thể thao tỉnh Bình Dương và khi cần Hội đồng xét xử sẽ triệu tập.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong thời gian diễn ra SEA Games 23 tại Bacolod – Philippines, theo chỉ đạo của “trùm độ” Lý Quốc Kỳ (hiện đã bỏ trốn, đang bị truy nã), Trương Tấn Hải móc nối với Lê Quốc Vượng tiến hành “làm độ” trận đội tuyển U23 Việt Nam gặp đội tuyển U23 Myanmar với tỷ số đội Việt Nam thắng 1-0 hoặc thắng cách biệt một bàn. Số tiền Quốc Vượng được hưởng nếu làm đúng thỏa thuận là 500 triệu đồng.
Sau khi nhận lời, Vượng gặp Quyến, Lâm, Hiếu, Vĩnh, Anh, Trương bàn bạc, thông đồng thi đấu cầm chừng để giữ đúng tỷ số mà mình đã giao kèo. Theo lời hứa ban đầu của Quốc Vượng thì các cầu thủ tham gia thông đồng sẽ được nhận từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi cầu thủ chỉ được nhận 20 triệu đồng.
Chính vì thông đồng với nhau như vậy nên “phi vụ” đã diễn ra trót lọt và trận đấu diễn ra khá mờ nhạt, chậm chạp so với phong độ của đội bóng U23 Việt Nam vào thời điểm đó. Trận đấu đã làm thất vọng hàng triệu người hâm mộ. Ngoài số tiền bán độ, Quốc Vượng còn nhờ Trương Tấn Hải bắt độ bóng đá riêng cho mình 250 triệu đồng.
![]() |
Ánh mắt thảng thốt khi người yêu gọi. |
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của phiên tòa vào 18 giờ chiều nay.
Tin: ÁI CHÂN – ĐOÀN HIỆP
Ảnh: Việt Dũng
Các tin, bài viết khác
-
Làm thế nào gỡ rối cho Man United: Mua Casemiro hay Aubameyang?
-
Chủ nhà Campuchia sẽ bán bản quyền truyền hình SEA Games 32
-
Lê Quang Liêm thua trận đầu tiên cờ nhanh trước đại kiện tướng người Mỹ
-
Van Dijk nói Darwin Nunez phải kiểm soát bản thân để tránh thẻ đỏ
-
YouTuber Jake Paul: UFC chưa bao giờ tăng lương các võ sĩ, Thomas Tuchel có thể KO Antonio Conte
-
LĐBĐ Ấn Độ bị FIFA đình chỉ hoạt động, ĐT Ấn Độ lỡ dịp gặp ĐT Việt Nam
-
Đặng Văn Lâm ra mắt các đồng đội trên sân Quy Nhơn
-
Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, Serie A không có trận hòa ngày đầu mùa
-
Western & Southern Open: Daniil Medvedev muốn Novak Djokovic ở US Open, nhưng phải lo thân trước đã
-
Các kình ngư Huy Hoàng, Hưng Nguyên, Quang Thuấn, Thanh Bảo tháng 11 về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc