- Tại Anh - Dấu ấn của Chelsea và Robben
Chelsea đã tiến một bước rất dài đến chức vô địch Premier League. Chiến thắng quá dễ dàng trước Portsmouth (3-0) cho thấy các học trò ông Jose Mourinho không bao giờ đánh rơi sức mạnh và sự tự tin của mình – họ đã có được trận thắng thứ 7 liên tiếp (và cũng là trận đấu thứ 7 liên tiếp chưa thủng lưới). Nếu như trước đó một ngày, người ta hay nói về cuộc chạy đua giành vị trí thứ nhì giữa Arsenal và M.U thì giờ đây, đã đến lúc người ta bình luận về một chức vô địch xứng đáng cho Chelsea sau 50 năm chờ đợi.
![]() |
Khi cả tập thể Chelsea cùng tạo nên dấu ấn, cá nhân Robben cũng một lần nữa “xây dựng” dấu ấn cho riêng mình. Lối chơi xông xáo và nhanh nhạy của anh đã khiến hàng phòng ngự Portsmouth liên tục bị ngắt vụn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của anh là một bàn thắng rất “kỳ quặc”, nhưng lại mang phong cách “đầy Robben”. Trong một tư thế loạng choạng mất thăng bằng sau khi vượt qua thủ môn đối phương, Robben vẫn rướn kịp bóng và “khèo” bóng vào lưới với độ dẻo khó tin của cái chân phải. Với những dấu ấn như vậy, Robben càng lúc càng khiến mọi người phải tin rằng anh là “truyền nhân” đích thực của Johan Cruyff.
- Tại Tây Ban Nha - Dấu ấn xứ Catalant
Đánh tan mọi hoài nghi xung quanh những đồn đại về việc Barcelona đang đuối sức dần trong cuộc chạy đua tại Primera Liga, các học trò năng động của ông Rijkaard là Eto’o, Ronaldinho và Deco đã giáng thẳng vào lưới câu lạc bộ Racing Santader một cơn mưa bàn thắng (Barcelona thắng 3-0). Sự chói sáng của Ronaldinho, sự hiệu quả của Eto’o và sự năng động của Deco sẽ là những thách thức lớn nhất cho Real Madrid, Valencia – những đối thủ luôn “rình rập” chờ cơ hội Barcelona đuối sức và tự đánh mất vị trí dẫn đầu của mình.
- Tại Ý - Tiêu điểm Inter Milan
Tiêu điểm không phải lúc nào cũng mang dấn ấn của sự tích cực. Rạng sáng hôm qua, cho dù Inter Milan tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại của mình (với 20 trận) khi hòa Chievo 1-1 ngay tại sân nhà San Siro, người ta vẫn phải nhắc lại sự kém hiệu quả trong lối chơi của đội bóng thành Milan này. Đây là trận hòa thứ 14 – một kỷ lục “đáng” được nhắc đến trong mùa bóng của Inter Milan. So với số trận thắng (6 trận), số trận hòa của Inter Milan gấp… 2 lần.
Thành tích này thật sự chỉ gây ấn tượng với những đội trung bình yếu và quá yếu (sẽ xuống hạng) tại Serie A, còn với những đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng, đây chỉ là một trò cười không hơn không kém. Thua Udinese “đàn em” 2 điểm, thua người láng giềng cùng thành phố AC Milan 10 điểm và thua “bà đầm già thành Turin” 12 điểm, có lẽ mục tiêu của ông Mancini trong mùa bóng này là giành một suất dự… vòng sơ loại Champions League (!?).
ĐỖ HOÀNG
Các tin, bài viết khác
-
Nguyễn Thị Thanh Nhi dạn dày hơn với nghiệp bắn cung
-
HLV của Hà Nội FC hé lộ bí quyết đánh bại HAGL
-
TPHCM I gặp Than KSVN ở bán kết giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2022
-
Geovane và Hoàng Đức ‘gieo sầu’ cho Đà Nẵng ngay trên sân Hòa Xuân
-
U20 Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn tại Nhật Bản
-
Vào mùa bóng đá trẻ
-
Lâm Quang Nhật thua cựu vô địch SEA Games tại giải Tri-Factor 2022
-
Tương lai De Jong ở Barca vẫn chưa rõ ràng
-
Đội nam TPHCM 1, nữ Cần Thơ vô địch bóng rổ 3x3 U16 toàn quốc
-
Gabriel Jesus đã nâng tầng đẳng cấp của Arsenal