Ở bảng A, Tonat được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi đầu. Dù vậy, đội bóng có sở hữu cựu tuyển thủ Quốc gia Nguyễn Ngọc Thanh đã phải rất vất vả mới giành được kết quả khả quan. Trong cuộc đối đầu với Quý Thịnh, Tonat bất ngờ bị đối phương dẫn trước và sau đó, phải trải qua cuộc rượt đuổi nghẹt thở mới quân bình được tỷ số 2-2.
Vào lúc này, đẳng cấp của cựu tuyển thủ Quốc gia đã được Ngọc Thanh thể hiện khi tận dụng triệt để sai lầm của hàng thủ đối phương để khống chế bóng trước khi xoay người ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 và giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số sít sao 4-2. Nhưng ở vòng 2, Tonat đã thực sự gặp phải đối trọng đáng gờm là Bưng Biền khi phải vắt hết mồ hôi mới có trận hòa 5-5 ngoài sức tưởng tượng.
Cũng ở bảng này, Bưng Biền đã đánh bại Ngân Hoan với tỷ số 4-1 để leo lên ngôi vị dẫn đầu do hơn Tonat ở chỉ số phụ dù có 4 điểm như nhau. Để thua Bưng Biền, Ngân Hoan đã chính thức rời cuộc chơi khi trong trận thứ hai, tiếp tục trắng tay trước Quý Thịnh với tỷ số 4-5.
Sau 2 lượt trận, vị trí tạm thời của các đội như sau: 1. Bưng Biền (4 điểm), 2. Tonat (4 điểm), 3. Quý Thịnh (3 điểm), 4. Ngân Hoan (0 điểm).
Ở bảng B, cục diện diễn ra còn gay cấn hơn khi chưa có đội nào bị loại sau 2 lượt trận của vòng bảng. Cầu Sắt đang tạm thời dẫn đầu với 4 điểm còn Gia Kim và Auto Hải đang tạm thời chia 2 vị trí tiếp theo khi cùng có 3 điểm. FC 2491 chỉ có 1 điểm nên tạm thời đứng vị trí thứ tư.
Sáng 13-9, vòng bảng bóng đá phủi Sài Gòn Championship sẽ diễn ra các trận còn lại. Ngay sau đó vào buổi chiều, 2 trận bán kết và chung kết sẽ diễn ra để xác định ngay nhà vô địch.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
“Cái đẩu” của Hoàng cao và chất thép lửa như John Terry!
-
Song Hùng: Ăn cơm tấm Sài Gòn giữa lòng Hà Nội, đại náo sân Hoàng Mai và chinh phục khán giả VPL
-
150 triệu đồng tiền thưởng cho nhà vô địch của... những nhà vô địch
-
Tuấn Vinh: Mảnh ghép cuối cùng - hoàn hảo của Song Hùng ở SPL và… nước mắt đàn ông
-
Kardiachain Sài Gòn bảo vệ thành công chức vô địch SPL
-
Danh hiệu nào vượt qua tình nghĩa, giá trị nào hơn ôn lại kỷ niệm xưa?
-
Khởi tranh HUBA Football lần 4 năm 2020
-
Phan Tom, sát thủ vòng cấm của BĐS Nam Dương ở SPL - S3
-
Bơnahria Vĩ (Vĩ 49): Cơn lốc đen trong sân phủi và khát vọng cùng Quốc An - Quốc Michel giành vé tham dự VPL - S2
-
FC Thủ Đô - FC Kiến trúc sư: Trận cầu thiện nguyện nghĩa tình hướng về miền Trung thương yêu