Arsenal đã 4 trận không biết thắng
Cứ cho rằng bàn thắng quyết định của Swansea được ghi trong tư thế việt vị thì Arsenal cũng đã muối mặt rời sân Emirates. Cứ cho rằng họ thiếu may mắn, như lời của nhà cầm quân Arsene Wenger, thì Arsenal cũng đã dứt điểm quá kém trong trận cầu mà đáng lẽ ra họ phải giành được 3 điểm…
Ông Wenger than thở rằng nếu có thêm chút may mắn, các học trò của ông đã ghi đến 3 hay 4 bàn thắng vào lưới Swansea để giữ lại trọn vẹn 3 điểm ở sân Emirates. Nhưng thực tế không phải vậy, vì trông cứ ngỡ Arsenal chơi tấn công ào ạt, dũng mãnh và như muốn “ăn tươi nuốt sống” đối thủ, mà kỳ thực thước ngắm của những Oliver Giroud, Mesut Oezil hay Alexis Sanchez đang trục trặc. Đấy là chưa kể, sau khi tan trận đấu này, Arsenal mất 2 vị trí trụ cột là thủ thành Petr Cech và trung vệ Lauretn Koscielny vì dính chấn thương.

Nỗi thất vọng của HLV Arsene Wenger bên ngoài đường biên.
Đang có đà tiến như vũ bão, bất ngờ Arsenal khựng lại, lâm vào tình cảnh bi đát hiện tại một phần vì học trò của Wenger đã cày ải quá nhiều, đến mức quá tải như Oezil hay Giroud. Họ bứt phá ở những thời điểm chưa quá cần thiết, để đến khi phải đua tranh quyết liệt thì thập thững bước. Nói chung, Wenger không kiểm soát được tình hình và nhà cầm quân lão luyện người Pháp phải trả giá e cũng dễ hiểu.
Nên nhớ rằng đã 4 trận liên tiếp, Arsenal không biết đến mùi chiến thắng là gì. Mà ngay ở sân nhà Emirates trong 3/4 trận đấu đó, Arsenal chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng vào lưới Swansea, thậm chí không làm gì nổi Hull City ở FA Cup và thua tâm phục trước một Barcelona hùng mạnh.
Tức là nơi yếu nhất của Arsenal thời gian gần đây chính ở hàng tấn công. Cứ ngỡ như sau khi đã đánh bại được Leicester City ở vòng đấu thứ 25, thầy trò Arsene Wenger chẳng biết ngán ngại ai nữa, sẽ băng băng tiến về đích. Đối thủ khó hạ gục nhất Premier League mà họ còn vùi dập được thì vinh quang cuối mùa sao có thể thoát khỏi tầm ngắm của Arsenal.
Song, Wenger và học trò đã liên tục khiến giới quan sát đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Sau đêm Valentine (14-2) bùng nổ ngay tại sân Emirates, thì lập tức họ trở nên căng cứng và ngượng nghịu chính ở nơi này trong trận hòa không bàn thắng với Hull City. Chuỗi ngày đáng quên chưa dừng lại, vì 3 trận liên tiếp gần đây trên mọi đấu trường, Arsenal thua te tua, mà thất bại 1-2 trước Swansea rạng sáng qua giống như một cú tát trời giáng vào lòng kiêu hãnh của các Pháo thủ.
Mùa trước, Arsenal cũng rơi vào cuộc khủng hoảng tương tự và mất hết tư thế trong cuộc chạy đua về đích. Mùa này, điều đó đang xảy ra và rốt cuộc thì ai cũng có thể nhận định rằng Arsenal hóa ra cũng chỉ là đội bóng hạng trung, đừng mơ vô địch Premier League với bản lĩnh kém cỏi như thế. Cách biệt 6 điểm so với ngôi đầu của Leicester vì thế cũng đang trở thành một khoảng cách mênh mông.
Ông Wenger đã trách tổ trọng tài mắt kém nên không nhìn thấy pha việt vị của cầu thủ Swansea khi chọc thủng lưới thủ thành Petr Cech. Ông Wenger cũng có lý khi nói rằng đấy là đêm kém may mắn của Arsenal, vì học trò của ông đã đôi phen dứt điểm trúng xà ngang, cột dọc. Nhưng nhà cầm quân người Pháp không thể phủ nhận được rằng đó chính là trận cầu thảm họa của Arsenal.
Arsenal bỏ lỡ thời cơ cân bằng điểm số với Tottenham - đối thủ mà họ sẽ đụng độ trong trận derby thành London ở vòng kế tiếp - Wenger nên tự trách mình và học trò chưa đủ tài năng để điều khiển cuộc chơi theo ý mình. Giấc mộng giúp Arsenal lần thứ 4 lên ngôi ở Premier League trong triều đại đã kéo dài đến năm thứ 20 của Arsene Wenger đang đứng trước nguy cơ tan vỡ…
HÀ TRUNG