Tất cả những tay săn bàn của các đội tuyển ở châu Âu đều có được nụ cười rạng ngời trong lượt trận đêm 26, rạng sáng 27-3. Họ đã ghi không ít hơn 57 bàn thắng trong tổng số 17 trận đấu tại 8 bảng thuộc vòng loại World Cup 2006 – khu vực châu Âu. Đáng chú ý nhất trong số này phải kể đến cuộc “oanh tạc” của người Anh vào lưới tuyển Bắc Ireland và cơn mưa bàn thắng của Ba Lan trước Azerbaijan ở bảng 6.
![]() |
Rooney trong trận gặp Bắc Ireland. |
Sau một hiệp đầu bế tắc, chính tác nhân mới được ông Eriksson đánh giá khá cao trong thời gian gần đây là Joe Cole đã mang lại bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Anh ở phút thứ 47. Bàn thắng đã làm suy sụp tinh thần của các cầu thủ Bắc Ireland, vì ngay sau đó, tuyển Anh liên tiếp có được các bàn thắng do công của Owen (phút 52), Baird (đá phản lưới nhà ở phút 53) và Lampard (ở phút 62).
Thắng áp đảo 4-0, các học trò của ông Eriksson tiếp tục duy trì chuỗi thành tích bất bại và vị trí dẫn đầu bảng 6. Trong khi đó, cú hattrick của Frankowski, 2 bàn thắng của Saganowski và những bàn thắng khác của Krzynowek, Kosowski, Hadzhief (đá phản lưới nhà) đã giúp Ba Lan có được trận thắng đậm 8-0 trước Azerbaijan, duy trì việc bám đuổi tuyển Anh trên bảng xếp hạng với 1 điểm ít hơn.
Ở bảng 1, Hà Lan đã giành được trận thắng quan trọng 2-0 ngay tại Bucarest của Romania. Với 2 bàn thắng ghi được (1 của cựu binh Cocu ở phút đầu tiên, 1 của cầu thủ dự bị 18 tuổi Ryan Babel ở phút 85), các học trò ông Van Basten vẫn giữ vững ngôi đầu bảng 1 trước sự đeo bám của CH Czech vừa thắng Phần Lan 4-3 bằng bàn thắng muộn của Lokvenc (ít hơn 1 điểm).
Khi Ukraine không thi đấu trong lượt trận này, các đội bóng đang xếp sau ở bảng 2 như Hy Lạp, Đan Mạch, Thổ Nhĩ Kỳ đều tìm được những chiến thắng thuyết phục và quan trọng để nuôi dưỡng giấc mơ đến Đức. Hy Lạp thắng Georgia 3-1 (các bàn thắng của những tên tuổi tại Euro 2004 là Kapsis, Vryzas và Giannakopoulos), Thổ Nhĩ Kỳ thắng Albania 2-0 ngay trên sân nhà, còn Đan Mạch hạ Kazakhstan 3-0 với 2 bàn thắng của Moler và 1 bàn của Poulsen.
Kết quả các khu vực khác: |
Ở bảng 3, cả Nga lẫn Slovakia đều thắng sít sao 2-1 ngay trên sân đối phương (trước Liechtenstein và Estonia) và tiếp tục bám theo Bồ Đào Nha (không đấu trong lượt này) trên bảng xếp hạng.
Trận đấu duy nhất ở bảng 5 đã chứng kiến sự tỏa sáng của bộ đôi Gattuso và Pirlo của Ý, những nhân vật chính ở tuyến giữa đã tạo ra 1 chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 (Pirlo ghi cả 2 bàn) trước Na Uy, giúp người Ý nới rộng khoảng cách với Na Uy (xếp thứ 2) lên 5 điểm.
Một số trận đấu có “mưa bàn thắng” khác: Bỉ - Bosnia 4-1 (bảng 7), Croatia - Iceland 4-0, Thụy Điển - Bulgaria 3-0 (bảng 8).
Trái ngược với những trận đấu sôi nổi, hấp dẫn, hoặc nếu không quá hay thì lại có nhiều bàn thắng, trận Pháp – Thụy Sĩ (bảng 4) đã kết thúc mà không có bàn thắng. Nếu theo đà này, ông Domenech nên gọi Zidane trở lại. Trong 5 trận vòng loại, người Pháp mới chỉ ghi được có 4 bàn. Vậy khi các tiền đạo ở các quốc gia khác đều “nã pháo” trong lượt trận đêm 26, rạng sáng 27-3 thì các tiền đạo lừng danh của Pháp đang ở đâu?
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Juventus thắng Siêu cúp, Cristiano Ronaldo trên đỉnh cao thế giới
-
Messi vẫn có cơ hội ra sân vào cuối tuần
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Real bị loại sốc vì đối thủ hạng 3
-
Ngô Đình Nại tiếp tục thăng hoa ở giải Billiards PBA Tour tại Hàn Quốc
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Getafe - Huesca 1-0: Carles Alena kiến tạo, Mauro Arambarri ghi bàn thắng duy nhất
-
Augsburg - Bayern Munich 0-1: Lewandowski lập công từ chấm penalty
-
Arminia Bielefeld - Stuttgart 3-0: Fabian Klo, Marc-Oliver Kempf, Ritsu Doan lần lượt tỏa sáng
-
Freiburg - E.Frankfurt 2-2: Younes khai bàn, Sallai, Nils Petersen tỏa sáng nhưng Schlotterbeck lại phản lưới nhà