Loạt trận mở màn vòng 5 Cúp FA đã có kết quả gây rất nhiều ngạc nhiên cho NHM, khi những đội bóng nhỏ như Lincoln, Millwall hay Huddersfield Town đã bất ngờ giành được kết quả có lợi trước những đại diện sừng sỏ của Premier League. Trong số đó, đội bóng đang thi đấu tại giải hạng Năm như Lincoln mới là đội để lại nhiều ấn tượng nhất khi tạo nên cơn địa chấn ngay tại “thánh địa” Turf Moor của Burnley.
Tưởng chừng Burnley sẽ có được chiến thắng dễ dàng khi chỉ phải chạm trán đội bóng ở giải hạng Năm trên sân nhà Turf Moor, nơi được xem là pháo đài bất khả xâm phạm của Burnely ở mùa giải này. Tuy nhiên, thầy trò Sean Dyche đã bất ngờ để thua ở phút 89 của trận đấu sau pha đánh đầu của Sean Raggett, bàn thắng phải nhờ vào công nghệ goal-line để xác định. Giành chiến thắng 1-0 và bước vào tứ kết, Lincoln trở thành đội bóng hạng Năm đầu tiên sau 103 năm góp mặt tại vòng 8 đội tại Cúp FA kể từ khi Queens Park Rangers làm được điều này vào năm 1914. Thật khó tin khi một đội bóng như Lincoln có thể ngắt đứt chuỗi 8 trận bất bại ấn tượng với 7 chiến thắng và 1 trận hòa mới đây của Burnley tại Turf Moor. Quả là một điều phi thường!

Lincoln gây bất ngờ nhất khi đánh bại Burnley ngay tại “thánh địa” Turf Moor
Cảm hứng từ chiến thắng của Lincoln như là động lực để Millwall tiếp tục là đội thứ hai gây bất ngờ khi đánh bại Leicester. Đội khách Leicester là đội sớm áp đảo và kiểm soát trận đấu nhưng lối chơi phòng ngự quyết liệt của Millwall đã gây rất nhiều khó khăn cho nhà ĐKVĐ nước Anh. Thi đấu hơn người khi Millwall mất người ở phút 52 do Jake Cooper nhận thẻ vàng thứ 2, thế nhưng Leicester đã không thể làm tốt phần còn lại của trận đấu và bất ngờ bị loại khỏi FA Cúp khi ở phút thi đấu chính thức cuối cùng, Shaun Cummings đã kết liễu Leicester bằng tình huống thoát xuống dứt điểm chuẩn xác.
Không mỹ mãn như Lincoln và Millwall nhưng Huddersfield Town hẳn có lý do để ăn mừng khi xuất sắc cầm hòa đoàn quân của Pep Guardiola trên sân nhà. Đội bóng thi đấu ở Championship đã có thế trận hợp lý khi khóa chặt ngòi nổ trên hàng công với những Sergio Aguero và Nolito của Man.City để buộc nửa xanh thành Manchester phải có trận đá lại trên sân Etihad.
Hai trận đấu còn lại của ngày thi đấu đầu tiên đã không xảy ra bất ngờ. Tuy nhiên, Middlesbrough đã khá vất vả để có thể giành chiến thắng 3-2 trước Oxford nhờ bàn thắng quyết định của Stuani ở những phút cuối trận đấu. Trong khi đó, Chelsea cũng gặp đôi chút khó khăn khi phải bước sang hiệp 2 mới có thể kiểm soát và đánh bại Wolverhampton nhờ 2 bàn thắng của Pedro và Diego Costa.
HIẾU NGUYỄN
Các tin, bài viết khác
-
Bruno Fernandes có thể khiến Manchester United mất 4,2 triệu bảng
-
Sao trẻ Barca nguyện mang bàn thắng đầu tiên “xuống mồ”
-
Bruno Fernandes: “Tôi có thể đối phó với áp lực”
-
Barca thu hẹp cách biệt với ngôi đầu còn 2 điểm
-
Bầy cáo trở lại ngôi nhì bảng, Xhaka khiến Arsenal phải trả giá
-
Didier Deschamps không gây bất ngờ khi triệu tập tuyển Pháp
-
Cầu thủ Liverpool phải trung thành, vô tư cống hiến
-
Cầu thủ Man.City trong diện cách ly chắc chắn không về đội tuyển
-
Neymar đã sẵn sàng chơi trận PSG – Barca, nhưng Pochettino không đảm bảo
-
Trận derby thành Manchester: Pep Guardiola không 'sợ' Quỷ đỏ