Thất bại của chủ nhà Việt Nam trước Indonesia khiến tình hình bảng A chợt trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Indonesia đang tạm dẫn đầu bảng với 7 điểm sau 3 trận (hiệu số 9-0). Xếp thứ nhì là… Việt Nam, 4 điểm sau 3 trận (hiệu số 10-5). Lào nằm ở vị trí thứ 3 với 3 điểm sau 2 trận (hiệu số 2-7). Tiếp theo là Singapore với 2 điểm sau 2 trận (hiệu số 1-1). Đứng cuối bảng là Campuchia với 0 điểm sau 2 trận (hiệu số 2-11).
![]() |
Liệu Chalana tiếp tục tỏa sáng giúp Lào vượt qua Singapore hay không? Ảnh: HOÀNG HÙNG |
Hiện tại, dù rằng chúng ta đang xếp trên Singapore (hơn 2 điểm nhưng đấu hơn 1 trận), tuy nhiên, chỉ sau 2 trận đấu chiều nay (Singapore gặp Lào, Indonesia gặp Campuchia), thứ hạng giữa Việt Nam và Singapore nhiều khả năng sẽ hoán đổi. Và kể từ đây, xem như chúng ta đã trở thành kẻ ngoài cuộc của Tiger Cup 2004.
Khó có ai tin được, Lào sẽ thắng Singapore. Thực tế trên sân cỏ cho thấy, tuyển Lào không phải là một đội bóng mạnh, thậm chí còn rất yếu. Trong trận đấu gặp Indonesia, các cầu thủ Lào hoàn toàn chấp nhận buông xuôi ngay sau khi Indonesia ghi được bàn thắng đầu tiên. Trong trận đấu gặp Campuchia – một đội bóng còn yếu hơn – các cầu thủ Lào chỉ có thể giành được thắng lợi ở những phút cuối trận nhờ 2 cú phạt đền.
Đối thủ của tuyển Lào – Singapore – dường như có một hàng công không mạnh. Họ đã không thể ghi nhiều hơn 1 bàn trong 2 trận đấu đầu tiên. Nhưng nên nhớ rằng, cũng trong 2 trận đấu đó, Singapore đã phải chủ động chơi phòng ngự. Giờ đây, khi ông Avramovich “bật đèn xanh” cho các học trò chơi tấn công, hàng phòng ngự non kém của tuyển Lào sẽ khó lòng đứng vững qua khỏi hiệp 1.
Do vậy, nếu Lào thua Singapore – đó là chuyện đương nhiên. Nếu Lào hòa Singapore – đó là chuyện khó tin. Và nếu Lào thắng Singapore – đó là chuyện gần như không thể!
Các cầu thủ Indonesia hiện đang cảm thấy rất thoải mái. Chiến thắng trước kình địch Việt Nam đã mang lại một chiếc vé bán kết cho ông Peter Withe và các học trò. Trước đối thủ rất yếu đến từ Campuchia, quả không khó để nhận thấy rằng Indonesia sẽ thắng đậm. Điều khiến người ta quan tâm chính là Indonesia sẽ “ăn” cả thảy bao nhiêu bàn: nửa chục, một chục hay… hơn?
Chiều nay, sau những chuyện đơn giản, những trận cầu đơn giản ở bảng A, người ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, giải thích và chất vấn những vấn đề phức tạp của bóng đá Việt Nam.
TIỂU PHƯƠNG
Các tin, bài viết khác
-
Bảng tổng sắp huy chương ngày 19-5: Việt Nam sớm hoàn thành chỉ tiêu 140 HCV
-
HLV Park Hang-seo đã có phương án thay Văn Xuân
-
HLV của U23 Malaysia: ‘Chúng tôi đã chơi trận cầu không có gì phải hối tiếc’
-
Tiến Linh đưa U23 Việt Nam vào chung kết
-
Nguyễn Huy Hoàng giành cú đúp HCV trên đường đua xanh
-
Thái Lan hạ Indonesia trong trận đấu có 4 thẻ đỏ
-
Nguyễn Trần Thanh Tự giành HCV mà không cần đánh trận chung kết
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Thái Lan tại chung kết SEA Games 31
-
SEA Games ngày 20-5: Võ vovinam, judo, karate quyết giành thêm HCV
-
Đội futsal nữ Việt Nam dừng bước với tấm Huy chương bạc