Giải đua xe mô tô vô địch quốc gia năm 2016
Chiều qua, cuộc đua đầu tiên trong năm của làng đua xe mô tô Việt Nam đã thi đấu tại Phước Long (Bình Phước). Điểm đặc biệt của cuộc đua năm nay, Liên đoàn Mô tô xe đạp Việt Nam quyết định đưa thêm nội dung nữ vào thi đấu.
Trước đây, bộ môn đua mô tô chỉ dành cho nam vì nó đòi hỏi người chơi phải mạo hiểm và gan dạ. Đua xe bị té ngã có thể gây chấn thương luôn rình rập, vì thế, hầu hết các bậc phụ huynh đều ngăn cấm con cái tham gia, đặc biệt là phái nữ. Tay đua Trần Thị Đoan Trang cho biết: “Tôi đam mê tốc độ ngay từ nhỏ, mỗi khi nghe tiếng pô xe vang lên trong lòng cảm thấy phấn khích. Lớn lên, tôi bắt đầu chơi nhưng bị ba mẹ la mắng và cấm cản. Vì quá say mê, tôi tiếp tục chơi đến mức người trong gia đình không thèm nhìn mặt. Tuy nhiên sau đó, tôi thuyết phục gia đình và chơi theo con đường chính thống, không phải đua ngoài đường như người nhà nghĩ”.

Tay đua Đoan Trang (đội Bình Dương) xuất sắc giành chức vô địch. Ảnh: Hoàng Hùng
Trong khi đó, cô gái Lưu Thị Trang đến với đua xe mô tô rất tình cờ. Vốn là thợ may, Trang thường xuyên nhận may vá quần áo cho các tay đua nam nên có dịp làm quen với đua xe. Nhà ở Đắk Lắk nhưng sống tự lập tại TPHCM, Trang không bị cấm cản gì khi đến với đua xe. Trang cho biết cô chỉ tập luyện một thời gian ngắn và chạy trên đường thẳng. Đây là lần đầu tiên đua trên sân có những khúc cua nên cảm thấy rất thích.
Tay đua Bồ Thị Thu Thủy thì đam mê xe máy từ lâu và cũng vài lần đua xe độ với bạn bè chầu cà phê hay ăn uống. Việc đưa nội dung nữ vào thi đấu, Thu Thủy cho rằng rất thích hợp để các cô gái có được sân chơi chính thức, không phải ra đường đua xe gây nguy hiểm.
Khác với 3 cô gái trên, Nguyễn Ngọc Thanh Nga có điều kiện thuận lợi đến với bộ môn đua xe do chồng cô là người làm xe cho các tay đua chuyên nghiệp. Cả 2 vợ chồng đều đam mê tốc độ nên cô không bị rào cản nào, thậm chí được người bạn đời ủng hộ. Trong cuộc đua này, chính vị phu quân của Thanh Nga “độ” xe cô thi đấu.
Đua xe là bộ môn rất nguy hiểm, nhưng cả 4 cô gái đều bộc bạch họ không hề lo sợ. Bởi đó là đam mê. Thậm chí trong buổi tập vừa qua, Lưu Thu Trang không may bị té ngã. Tuy nhiên, Thu Trang cho biết: “Đến với đua xe là phải chấp nhận, tôi không sợ té mà chỉ sợ hư xe (cười)”. Và trong cuộc đua chung kết vào chiều qua, một lần nữa Lưu Thu Trang tiếp tục bị té ngã trượt dài trên sân. Thế nhưng, tinh thần thi đấu quả cảm Thu Trang vẫn gượng dậy chạy tiếp để giành vị trí thứ 2 chung cuộc. Vốn tập luyện lâu năm và từng đại diện Việt Nam đi dự Asian Tour tại Malaysia, Đoan Trang (đội Bình Dương) cho thấy kỹ thuật và kinh nghiệm vượt trội so với 3 cô gái còn lại về nhất giành ngôi nữ hoàng tốc độ.
Quang Trực
Các tin, bài viết khác
-
Hàng ngàn vận động viên dự Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank
-
Đại kiện tướng Lê Quang Liêm làm huấn luyện viên tại Mỹ
-
Tín hiệu vui ở đường đua xanh
-
TPHCM vô địch bóng rổ nữ quốc gia
-
Vietnam Fitness Model 2021: Mới lạ với chiến dịch tìm kiếm 'những chiến binh săn mây'
-
Mike “thép” Tyson: “Tôi muốn Holyfield và tôi muốn Lewis ngay trong năm nay”
-
Tuyển bóng bàn Việt Nam trả Vũ Quang Hiền về địa phương
-
Tim Tszyu: Nhận được lời thách đấu trị giá 1 triệu USD từ Michael Zerafa
-
Karate Việt Nam tin dùng 'hàng nội' cho cơ hội đoạt vé Olympic
-
Trần Duy Khôi giành HCV cho TPHCM trong ngày cuối vô địch hồ 25m