Chelsea tiếp tục thể hiện những bộ mặt… khác thường trong trận tứ kết Cúp FA ở trên sân Vicarage Road của Watford - họ để lọt lưới khi đang ép đối phương và giành chiến thắng áp đảo khi chuyển từ sơ đồ tấn công 4-3-3 sang sơ đồ chiến thuật bình thường 4-4-2.
Tất nhiên, trước mắt thì chiến thắng 3-1 trước Watford và tấm vé vào vòng tứ kết Cúp FA mùa giải năm nay đã mang lại những tín hiệu lạc quan đáng kể. Chelsea đang thở từng nhịp thở mới của mình, khi không còn sơ cứng trong bàn tay của Luiz Felipe Scolari…
Trên khán đài Vicarage Road, tân HLV trưởng Chelsea Guus Hiddink ngồi chung với “bộ sậu” Chelsea gồm Giám đốc điều hành Peter Kenyon và ông chủ Roman Abramovich. Ông vẫn chưa chính thức chỉ đạo Chelsea trong trận đấu này.
Nhưng những biến động trong đội hình ra sân hẳn có ít nhiều liên quan đến sự can thiệp của ông. Lần đầu tiên kể từ trận thua Manchester United 0-3, Didier Drogba ra sân từ đầu, cầu thủ trẻ 21 tuổi Michael Mancienne cũng có trận khoác áo Chelsea đầu tiên ở vị trí hậu vệ phải và chơi khá tự tin.
Tuy nhiên, nhân vật chính của trận đấu này lại chính là tiền đạo người Pháp Nicolas Anelka. Sau khi Watford bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 69, Anelka vụt trở thành cứu tinh cho “The Blues” khi liên tục ghi 3 bàn thắng trong các phút 75, 77 và 90.
Với những CĐV khó tính, lối chơi của Chelsea trong trận đấu này vẫn còn gì đó quá sơ hở khi để lọt lưới trước một đội bóng nhỏ dù ưu thế và cơ hội trên sân áp đảo đối phương, dàn “sao” thi nhau thể hiện khả năng cá nhân của mình (để “chào hàng” Hiddink chăng?). Tất nhiên, xét trên khía cạnh tích cực, việc các cầu thủ ngôi sao bắt đầu chịu đá máu lửa là một tín hiệu mới, thể hiện việc The Blues sẽ chấp nhận thở một nhịp thở mới...
Hy vọng, màu xanh hy vọng sẽ quay trở về sân Stamford Bridge của “The Blues”.
Đ.Hoàng
Các tin, bài viết khác
-
Jurgen Klopp: Phong độ Liverpool chỉ sa sút… chút xíu! Van Dijk đang hồi phục nhanh chóng
-
HLV Guardiola hé lộ điều hài lòng nhất
-
Cân bằng kỷ lục sân khách, Man.United đòi lại ngôi đầu
-
Chelsea tìm HLV thay thế khi Frank Lampard thừa nhận không 'sẵn sàng cạnh tranh' danh hiệu
-
Bruno Fernandes không cần nghỉ ngơi
-
Solskjaer: “Tôi đã chứng minh có thể đưa Man.United tiến lên”
-
Luke Shaw tiết lộ nguyên do cải thiện phong độ ở Manchester United
-
Hasenhuttl tiết lộ sai lầm của Lampard khi sử dụng Timo Werner
-
Bầy cáo xứng danh kẻ thách thức
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 18 ngày 20-1: Đại gia tăng tốc