* Gia tộc dậy sóng
Đó là một gia tộc giàu có sở hữu khối tài sản kếch xù. Ngoài công ty sản xuất nước giải khát tên tuổi trong nước, Hoa Nghĩa còn có chi nhánh sản xuất bánh kẹo nổi tiếng ở thị trường quốc tế.
Gia đình có 4 thành viên, ông Trung Nghĩa - Tổng Giám đốc tập đoàn, con trai trưởng Lê Trí Cao đảm nhiệm chức vụ Giám đốc sản xuất, con trai út Lê Kiên Định là Giám đốc chi nhánh tập đoàn tại Mỹ. Bà Kim Hiền, vợ sau của ông Nghĩa, trong mắt mọi người là một người phụ nữ hết lòng vì chồng con, là hậu phương vững chắc cho cha con ông Nghĩa.

Người vợ lớn của ông Nghĩa qua đời sau một cơn bạo bệnh để lại cho ông niềm hối hận khôn nguôi cùng cậu con trai Trí Cao tuổi còn thơ dại. Ít lâu sau đó, ông gá nghĩa với Kim Hiền có thêm đứa con trai thứ hai là Kiên Định. Cũng từ đó, những đợt sóng ngầm luôn chực chờ cuốn đi mọi thứ của gia đình họ Lê… Theo lẽ thường, con người ta đến với nhau là bởi chữ “duyên”, nhất là đối với hôn nhân. Nhưng với bà Hiền, đặt chân vào hào môn họ Lê hoàn toàn không một chút duyên nợ. Bà bước vào cánh cửa quyền quý của gia tộc đó bằng một kịch bản được dàn dựng hoàn hảo mang theo chiếc bào thai lỡ có với người chồng nghèo khó cùng tham vọng đổi đời đã được ấp ủ từ trước.
Cố gắng làm một người vợ hiền hậu, nết na, một người mẹ kế tốt bụng và luôn tỏ ra yêu thương chiều chuộng Trí Cao hết mực. Đó là xảo kế mà bà dùng để chiếm lòng tin của ông Nghĩa.
Tuy nhiên, sự chăm lo mang thâm ý của bà luôn nhằm mục đích phá hỏng cuộc đời Trí Cao, biến anh thành một kẻ chỉ biết ăn chơi, đàn đúm bỏ mặc công việc, lơ là trách nhiệm và trở thành một đứa con vô dụng trong mắt ông Nghĩa.
Song song đó, bà luôn cho người đứng sau giở nhiều thủ đoạn phá hoại công ty đổ tội cho anh.
Khi biết ông Nghĩa có ý định chia tài sản cho Trí Cao nhiều hơn Kiên Định, bà đã không từ thủ đoạn khiến anh phải ra đi với 2 bàn tay trắng. Thế nhưng, khi cảm giác hả hê còn chưa kịp lan tỏa, bà lại đón nhận một sự thật không mong chờ: Thân thế của Kiên Định bị phanh phui. Không thể phí công sức cho một kế hoạch đã được lên khung từ hơn 20 năm, không thể quay về cái thời cơ cực đã từng lạnh lùng quay lưng, càng không thể nhìn đứa con trai yêu quí mất sạch tương lai… Bà Hiền đã đưa ra một quyết định táo bạo bất chấp tính mạng của người chồng luôn bao dung và che chở mẹ con bà suốt bao nhiêu năm…
Với sự tham gia diễn xuất của: Tiến Lộc, Khánh Hiền, Hà Trí Quang, YaYa Trương Nhi, Bùi Công Danh, Vân Anh, Mai Huỳnh…
Bộ phim Việt Nam “Gia tộc dậy sóng” sẽ được giới thiệu đến quý khán giả lúc 14h các ngày trong tuần trên THVL1, bắt đầu từ 18/3/2017.
Trung Nghĩa
* Hương đêm
Phim kể về cuộc di cư của gia đình Trình Đại và hơn 100 hành khách người Hoa đến Nam Á bằng tàu vận chuyển lậu, với hy vọng tìm được vàng tại vùng đất mới. Song, niềm hy vọng của họ nhanh chóng bị dập tắt khi bị hải quân đánh đắm. Trình Đại, Tuấn Long và Độc Mộc may mắn sống sót, kết giao bằng hữu và bắt đầu hành trình tìm vàng của mình, cuối cùng đã mỉm cười với họ với số lượng vàng mà họ đạo được chia cho cả ba có thể làm thay đổi cuộc đời họ; riêng về Trình Đại anh sẽ dùng số vàng đó để bắt đầu kế hoạch trả thù những kẻ đã giết hại gia đình mình.
Đón xem Hương đêm phát sóng lúc 10h30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần từ ngày 16/3/2017 trên BTV1.

T.THIỆN
* 14 ngày về quá khứ
14 ngày về quá khứ nói lên tình mẫu tử, nhân vật là Kim Soo Hyun một bà mẹ đơn thân có 1 đưa con gái đáng yêu, số phận thật nghiệt ngã khi con gái cô bị bắt cóc và bị giết, nhưng ông trời đã ban cho cô 1 số mệnh là có thể quay ngược thời gian để có thể cứu con gái mình, thời gian là 2 tuần, đó là sự đấu tranh, giành giựt lẫn mưu trí để người mẹ có thể giành giựt đứa con trở về bên mình.
Mời các bạn xem phim 14 ngày về quá khứ phát sóng lúc 20h các ngày thứ hai đến chủ nhật hàng tuần từ ngày 18/3/2017 trên BTV2.

N.Châu