Giải đã khép lại ngày 3-3 vừa qua và có thể khẳng định môn đá cầu lúc này vẫn chỉ là “sân riêng” của 3 địa phương đầu tư quy củ nhất nước là Đồng Tháp, Bắc Giang và Hà Nội. Đôi khi, những “hiện tượng” khác như TPHCM, TT-Huế hay Hải Phòng, Nghệ An mới nổi lên, nhưng không rõ nét.
Thực tế ở giải VĐQG 2009 đã cho thấy những trận chung kết ở 7 nội dung chỉ là sự tranh chấp của các gương mặt từ 4 địa phương mạnh kể trên.
Những chiếc HCV được chia đều, nhưng nếu để hỏi về chất lượng của giải, chắc chắn khá nhiều nhà chuyên môn đều có chung nhận định: “Quá thấp!”.
Giải không có tính đột biến, hay nói chính xác hơn, lực lượng trẻ kế cận cho những gương mặt cũ vẫn… chưa chịu xuất hiện! Có thể thấy điều đó qua các trận chung kết nội dung đơn, đôi hay đồng đội, nơi diễn ra “cuộc chiến nội bộ” giữa các thành viên trong ĐTQG.
Thi đấu nhiều, thường xuyên tập cùng nhau nên các tuyển thủ quá hiểu lối đá của đối thủ. Vì thế, hầu hết những trận chung kết chỉ là màn “giằng co” qua lại giữa những gương mặt quen thuộc như Ngọc Bách (Hà Nội), Minh Triều (TPHCM), Tiết Cương (Đồng Tháp), Anh Tuấn (Bắc Giang) ở giải nam, hay Trịnh Thị Nga (Bắc Giang), Bé Sáu (Đồng Tháp) bên giải nữ.
![]() |
Giải đá cầu toàn quốc ngày càng khan hiếm các gương mặt trẻ tài năng. Ảnh: Dũng Phương |
Đã 3 năm trời (từ 2007 đến nay), vẫn chỉ có ngần ấy các gương mặt tranh nhau những chiếc huy chương. Chỉ lóe lên một “đốm sáng” duy nhất ở giải năm nay, khi VĐV trẻ Nguyễn Thị Thanh (Nghệ An) được Trưởng bộ môn đá cầu Việt Nam Nguyễn Xuân Hạnh đánh giá cao.
Thanh mới lần đầu tiên dự giải VĐQG nhưng đã tiến thẳng vào trận chung kết đơn nữ. Tuy nhiên ở Thanh vẫn lộ ra sự non kém về kinh nghiệm, tâm lý thi đấu chưa ổn định nên dễ hiểu vì sao cô thất bại chóng vánh 0-2 (13/21, 17/21) trước đàn chị dày dạn Trịnh Thị Nga.
Trong khi đó, dù hoàn thành chỉ tiêu 1HCV, nhưng màn trình diễn của đội tuyển chủ nhà TPHCM bị đánh giá là đáng thất vọng. Trong 6/7 nội dung, các VĐV TPHCM đua nhau “rơi rụng” ở vòng loại, rốt cuộc chỉ có Minh Triều gỡ lại đôi chút thể diện cho đá cầu TPHCM với ngôi vô địch đơn nam.
Bà Nguyễn Như Khoa - Trưởng bộ môn đá cầu TPHCM cho biết: “Các VĐV đã thi đấu tốt nhưng thiếu may mắn ở các nội dung”, nhưng điều đó vô tình lại chỉ ra một thực tế đáng lo ngại: lực lượng của đá cầu TPHCM đang rất yếu.
Tuyến trên không tạo được sự tin tưởng, giờ người ta đang phải đợi tuyến trẻ, nhưng tiếc rằng những người trẻ tài năng vẫn còn khan hiếm!
MINH CHIẾN
Các tin, bài viết khác
-
Nín thở xem Lê Quang Liêm thi đấu nhưng chưa vượt qua được “vua cờ” Magnus Carlsen
-
Movistar mặc áo đấu đặc biệt để tôn vinh Alejandro Valverde
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai