Chuẩn bị cho mùa bóng mới, nhiều nhà cầm quân đã tìm đến Bình Dương với hy vọng phát hiện được vài nhân tố ngoại binh. Nhưng 3/4 đội bóng nước ngoài, trừ Chonburi (Thái Lan) đều không tạo được dấu ấn nào đáng kể. Một Etoile nhạt nhòa về chuyên môn, bị loại ngay sau lượt trận thứ hai trước khi thắng Đồng Tâm Long An trong trận đấu mang tính thủ tục. Express FC (Uganda) có phần khá hơn qua lối chơi ngẫu hứng nhưng cũng chưa tạo được nhiều ấn tượng. Matsubara nhỉnh hơn một chút khi đi đến trận chung kết.
Nhưng về chuyên môn, dàn cầu thủ của “bầu” Mauro đưa sang lần này kém hơn nhiều so với thời điểm họ giới thiệu được Kesley, Leandro hay Trindade…
Mục đích tìm kiếm cầu thủ ngoại xem ra không được như ý nhưng ít ra với 4 đội bóng V-League tham dự giải này đã được nhiều hơn mất khi đây là cơ hội để các đội rà soát lực lượng. Đáng lo nhất là B.Bình Dương. Mục tiêu vô địch V-League 2011 sẽ rất khó thực hiện nếu nhìn vào những chệch choạc hiện nay trong đội hình của họ. Khu vực an tâm nhất là… 16m50 khi họ đang sở hữu đến 5 trung vệ Chí Công, Minh Triết, Thanh Tùng, Ngọc Hùng và Osita.
Những vị trí còn lại đã để lộ nhiều “tử điểm” mà đáng lo nhất là hàng tấn công. Timothy coi như thất bại trong những ngày thử việc tại Bình Dương, cùng với 2 tiền đạo ngoại khác đang thử việc cũng khó có cơ hội trụ lại. 1 tháng để B.Bình Dương tuyển mộ ít nhất 2 ngoại binh có chất lượng để gia cố cho tham vọng của họ mùa bóng tới, xem ra quá ngắn đối với đội bóng này.
Thay đổi khả quan là Đồng Tâm Long An dù có biến động lớn về lực lượng. Không còn Minh Phương, Tài Em, Hoàng Lâm ở khu trung tuyến; trong khung thành, thủ môn Tiến Phong lần đầu được giao bắt chính tại một giải đấu, còn hàng tấn công không có Antonio do đang bị kỷ luật nhưng Gạch vẫn chạy khỏe, thậm chí quá tốt để đoạt luôn cúp vô địch.
Những gì mà Đồng Tâm Long An thể hiện ở giải này cho thấy họ không quá suy yếu sau đợt thay đổi mạnh mẽ vừa qua, nhất là tinh thần thi đấu cùng kỷ luật chiến thuật đã được các cầu thủ vận dụng tốt.
Vô địch BTV Cup 2010 là món quà mừng ra mắt của tân HLV Zuleta, đó cũng là tín hiệu phấn khởi mà đội bóng này gửi đến người hâm mộ Đồng Tâm Long An vốn đã rất bi quan từ khi V-League 2010 kết thúc.
Quốc Cường
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC đánh bại SLNA trong ngày Bùi Tiến Dũng trở lại
-
Hà Tĩnh tạm thời “thoát hiểm” nhờ đánh bại Nam Định
-
B.Bình Dương – Hà Nội FC (17g, ngày 20-8): Đội khách tiếp đà thăng hoa
-
V-League 2022: Chăm bẵm cái gốc
-
Những ‘ông già’ V-League 2022
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Cúp Quốc gia nữ 2022: CLB TPHCM I lại gặp Hà Nội I chung kết
-
Hà Tĩnh – Nam Định (18g ngày 19-8): Cuộc đào thoát của nhóm cuối bảng xếp hạng
-
Hanoi FC cho CLB Công an nhân dân mượn ‘sao’ U23 Việt Nam đá giải hạng Nhất
-
Viettel FC – SLNA (19g15, ngày 19-8): Thử thách của nhà vô địch